Chuyện gì đây, cuối mùa này hầu như 99% Bacary Sagna sẽ phải "tạm biệt và hẹn gặp lại" Arsenal rồi các bạn ơi. 7 năm đồng hành mà giờ phải chia ly, lý do là gì vậy?
Năm nay Sagna đã 31 tuổi rồi nha. Mặc dù anh chàng tuyển thủ Pháp này vẫn đang "làm mưa làm gió" trên hành lang phải cực kỳ ngon lành, nhưng Arsenal chỉ chịu cho anh gia hạn hợp đồng 2 năm với mức lương... giữ nguyên 60.000 bảng/tuần thôi.
Còn Sagna thì muốn gì? Anh ấy đòi tăng lương lên 100.000 bảng/tuần trong hợp đồng 3 năm luôn á! Arsenal nghe xong chắc phải "giật mình" vì thấy quá nhiều. Và thế là The Gunners gần như đã "chấm tất" rằng họ sẽ mất hậu vệ phải xịn nhất sau mùa này rồi.
Hợp đồng hiện tại của Sagna với Arsenal sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới. Sau ngày đó, cầu thủ sinh năm 1983 này sẽ trở thành "FA" (free agent - người tự do) luôn. Hiện tại có tận 4 đội bóng sẵn sàng "trải thảm đỏ" đón Sagna về là PSG, Monaco, Inter Milan và Galatasaray nè.
Trong số này thì Galatasaray có vẻ "chơi lớn" nhất. CLB Thổ Nhĩ Kỳ đã "thả thính" Sagna bằng bản hợp đồng 4 năm với mức lương đúng như anh mơ ước: 100.000 bảng/tuần luôn! Ngon không?
Nguồn: soha.vn