TepHong8838
New member
Chuyện này drama thật sự nha các bạn ơi! Ông Dư Kiệt - tác giả cuốn "Xi Jinping's Nightmare" (tạm dịch: "Ác mộng của Tập Cận Bình") vừa bật mí rằng cuốn sách của ông đang phải "đắp chiếu" vì nhà xuất bản sợ "những hậu quả khôn lường"
Nguyên nhân thì liên quan đến vụ việc 5 người làm trong ngành xuất bản chuyên về các "big boss" Trung Quốc đại lục biến mất một cách bí ẩn gần đây. Nghe mà rợn người luôn á!
Chia sẻ với tờ Apple Daily, ông Dư Kiệt (hiện đang sống ở Mỹ) cho biết ông đã hoàn thành cuốn sách từ tháng 11-2015 rồi. Theo plan ban đầu thì nhà xuất bản Open phải in từ ngày 1-1 cơ mà...
Plot twist là ông nhận được email từ tổng biên tập nhà xuất bản Open - ông Kim Chung - báo tin "không vui" rằng không thể tiếp tục xuất bản cuốn sách có nội dung "diss" ông Tập Cận Bình được
Ông Kim than thở rằng xuất bản sách chính trị ở Hong Kong giờ khó lắm, những người làm trong ngành đang chịu áp lực khủng khiếp và cảm thấy sợ hãi.
"Họ muốn tránh rắc rối để tránh trở thành những người biến mất tiếp theo" - ông Kim viết trong email (đọc mà thấy buồn luôn )
Ông Dư kể thêm là đã liên hệ với các nhà xuất bản Hong Kong khác nhưng không ai dám nhận cả. Sad react!
Tuy nhiên theo trang tin Hong Kong Free Press thì vẫn còn hy vọng nhen - cuốn sách dự kiến sẽ được phát hành tại Đài Loan vào tháng 2 đó!
Trước sự việc một loạt nhân viên nhà xuất bản mất tích khó hiểu ở Hong Kong và Thái Lan gần đây, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc". Chủ tịch hiệp hội Richard Charkin thúc giục các nhà chức trách Trung Quốc "giúp tìm ra nơi ở và cho phép họ trở về nhà an toàn"
Tuần trước, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng phải lên tiếng yêu cầu tìm hiểu về tung tích của ông Lý Ba - người mang hộ chiếu Anh và là một trong 5 nhân viên nhà xuất bản mất tích nói trên.
Phía Trung Quốc nhiều lần phủ nhận dính líu đến vụ việc, nhưng mọi người vẫn nghi ngờ ngày càng tăng rằng chính quyền đại lục đứng đằng sau chuyện này
Nguồn: soha.vn