Sách và sự thức tỉnh - Cảm ơn chính tôi vì chưa bao giờ bỏ cuộc

44a1d55bc4084efe16c7.webp


Đỗ Lê Kiều Tiên, cô gái sinh ra và lớn lên tại Bình Dương - từng là "hot girl quậy phá" với những đêm chơi không về. Nhưng rồi một ngày, cô ấy tỉnh giấc và lột xác hoàn toàn nhờ... sách Giờ đây, mỗi ngày Tiên đều khao khát một cuộc sống mới tốt hơn và thường viết chúng ra giấy - như một lời nhắc nhở bản thân không bao giờ quay lại quá khứ.

e1d5f50154db6cbbdcab.jpg


Từ nhỏ, Kiều Tiên sống dưới sự bao bọc của bà nội. Ba mẹ cô ly dị sớm và sang nước ngoài sinh sống. Thiếu hụt tình thương gia đình, không có chỗ dựa vững chắc - đó là nỗi đau đầu đời của cô gái 9X này. Người lớn thì bận rộn với công việc, khoảng cách thế hệ làm Tiên trở nên cô đơn và ngang bướng hơn Không có ai để tâm sự, mọi bài học đều phải tự vấp ngã mới rút ra được. Những trải nghiệm đó trở thành bài học mà cả đời cô không thể quên.

b693a28530b0580c13b7.jpg


3d674d14c2ad9c1eead5.jpg


Cấp 1, cấp 2, Kiều Tiên còn là học sinh giỏi nhiều năm, tích cực tham gia hát múa và thường xuyên ẵm giải. Nhưng đến cấp 3 - giai đoạn thay đổi tâm sinh lý, Tiên bắt đầu xao nhãng việc học.

"Đó là khoảng thời gian mình mông lung về tương lai, chán chường từ cuộc sống hiện tại và thiếu bản lĩnh nên đã có nhiều sai lầm, suy nghĩ lệch lạc" - Tiên thổ lộ.

Ở tuổi 19, Tiên từng là cô gái quậy phá, bướng bỉnh, nổi loạn và mang trong mình những vết thương tâm hồn. Để "trốn tránh" nó, cô hay đi bar club, chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những mối quan hệ toxic, suy nghĩ tiêu cực, xem thường sức khỏe và thời gian của chính mình

"Đôi lúc cứ nghĩ còn trẻ cứ chơi thôi mà quên đi gia đình, người thân đang rất hi vọng vào tương lai của mình. Ngày đó mình rất dễ tin người ngoài và bỏ ngoài tai hết lời người thân khuyên ngăn. Đến sau này khi mình bị chính những người bạn bên cạnh lừa thì mới bừng tỉnh."

1c8ba34c0b5cc6d07e99.jpg


34848136da3d9eff211c.jpg


02922a9283e7a71fb40a.jpg


Sự việc từ quá khứ như một thước phim tua lại, gợi lên biết bao cảm xúc. Lúc đó, trong đầu Tiên cứ lởn vởn hàng tá câu hỏi:

"Rốt cuộc mình đã làm gì trong thời gian qua? Sống cuộc sống thế này để khi chết đi có ai nhắc tới điều gì hay ho về mình không?..."

Tất cả như một vở kịch xâu chuỗi lại những gì từng làm và hậu quả từ lối sống trượt dài u mê. Những năm tháng với thói quen sinh hoạt không lành mạnh cùng sự sa đà vào các mối quan hệ toxic khiến Tiên phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình

4b75c17d30b202893b15.jpg




Thời gian ở nhà một tháng là lúc cô gái trẻ này phải đối diện, tĩnh tâm và chữa lành mọi thứ. Lắng nghe cơ thể đang "biểu tình", lắng nghe những cảm xúc mà mình đã bỏ lỡ. Và Kiều Tiên đã tìm đến sách

"Mình đọc những cuốn sách về tâm linh Phật giáo, còn tình cờ xem được một thứ gọi là Thần số học, nhờ đó mình hiểu về chính mình hơn, hiểu thế nào là luật hấp dẫn. Mỗi ngày khao khát về một cuộc sống tốt hơn và mình lựa chọn viết ra giấy. Để hôm nay mình nhìn đời với ánh mắt tha thứ, tha thứ cho những người từng không đúng với mình, tha thứ cho bản thân để có thể sống một cuộc đời khác tốt hơn" - Tiên trải lòng.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top