VoiMai2902
New member
Gần 1000 bạn học sinh trường THCS Hương Lâm, Hiệp Hòa, Bắc Giang vừa trải qua một sự kiện siêu xúc động mang tên 'Sách Sống' nè các bạn ơi!
"Không hiểu 'Đắc nhân tâm' là gì nhưng thấy con vui là bố vui rồi"
Ngày 27/10, trường THCS Hương Lâm tổ chức tiếp nhận sách từ dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH. Khung cảnh lúc đó tình lắm các bạn ạ - đầy ắp phụ huynh cầm trên tay những bọc quà được gói kỹ càng, chỉn chu. Tất cả đều như đang chờ đợi điều gì đó thần kỳ vậy.
Anh Nguyễn Văn Thanh cùng vợ là chị Hường cũng có mặt ở ngôi trường này như nhiều vị phụ huynh khác. Nhưng hai vợ chồng còn đảm nhận thêm nhiệm vụ lo âm thanh sân khấu, đồng thời chuẩn bị thực hiện ước mơ của cô con gái nhỏ nữa nha!
"Có lẽ tôi cũng như nhiều vị phụ huynh khác thôi, chúng tôi có mặt ở đây vì rất quan tâm đến việc học hành của con cái mình. Đây là con gái lớn của tôi, lần đầu tiên thấy cháu nói về ước mơ của mình và ghi trên một tờ giấy, tôi rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi được tặng sách cho con. Có lẽ nhiều khi con cũng mong muốn nhưng giữ trong lòng, ít khi nói ra với bố mẹ"
Trong phiếu điều ước của mình, con gái của anh Thanh là bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh - lớp 9A4 đã viết rằng, rất muốn được bố tặng cuốn sách 'Đắc nhân tâm' vì yêu thích và vì... chưa bao giờ được bố tặng sách
Bất ngờ khi nhận phiếu điều ước từ con gái, dù không hiểu sách viết gì, không biết 'Đắc nhân tâm' là gì nhưng vì con thích nên anh Thanh tin là có ích cho con. Anh chia sẻ thêm:
"Hôm nay, thấy con mạnh dạn chia sẻ với bố mẹ và trước toàn trường thế này chúng tôi vui lắm. Thấy con ước được tặng cuốn 'Đắc nhân tâm', thực sự quyển sách này ý nghĩa như thế nào tôi cũng chưa được đọc bao giờ, chắc các cháu cũng biết rồi thích nên mới ước. Thấy con yêu thích sách vợ chồng tôi rất mừng."
Anh Nguyễn Văn Thanh siêu tự hào về cô con gái đã mạnh dạn nói lên điều ước và suy nghĩ của mình với ba mẹ; còn bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh thì xúc động muốn khóc khi đón nhận tình cảm và cuốn sách do ba mình tặng
Trên sân khấu của điều ước sách, anh Thanh nở nụ cười ấm áp, hạnh phúc, trao cho con gái Ngọc Anh cuốn sách mà cô bé mơ ước. Cô con gái nhỏ mắt đỏ hoe vì bất ngờ và xúc động quá mức luôn á!
"Trong đời em chưa bao giờ được bố tặng sách. Nhờ có chương trình này mà em có thể nói lên được mong muốn của mình với bố mẹ. Đây là lần đầu tiên được bố tặng sách, em vô cùng xúc động", giọng của bạn học trò nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngấn nước.
Và trong ngày này, rất nhiều học sinh cũng giống như bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh, đã được ba mẹ, thầy cô tặng sách theo điều ước của các bạn. Ôi cảm động quá trời
Nguồn: soha.vn