MiuBabe9591
New member
Ối trời ơi, cái vụ này nghe mà thót tim luôn! Máy bay đang bay lơ lửng trên trời mà bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt, tưởng tượng thôi đã muốn khóc rồi
Hôm 18/10, chuyến bay CA139 của Air China đang từ Hàng Châu (Trung Quốc) bay sang Incheon (Hàn Quốc) một cách chill chill. Bay được khoảng 1 giờ 20 phút, đang ở độ cao 10.000 mét thì phát ra tiếng "xì xèo" đáng sợ từ phía sau khoang hành khách. Ui chao nổi da gà!
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì khói đen kịt bắt đầu bốc lên từ khe hở của khoang hành lý phía trên hàng ghế 32. Và rồi BAM! Một ngọn lửa màu cam bùng lên tựa như phim kinh dị vậy. Mùi khét thì nồng đến mức ngửi là muốn ngất luôn á
Các hành khách có mặt kể lại mà nghe xong thấy sợ hãi thay. Nhiều người ở hàng ghế sau la hét, hoảng loạn đứng dậy chạy thoát thân. Trẻ em thì khóc thét inh ỏi, còn mấy bạn ngồi ghế trước thì ngoái lại nhìn trong trạng thái "WTF is happening???"
Một hành khách tâm sự: "Lúc đó tôi đã nghĩ máy bay sắp rơi, chỉ biết vội vàng bám chặt vào lưng ghế phía trước". Theo như lời kể thì ngọn lửa có lúc cao tới nửa mét luôn, làm cả lớp vỏ nhựa khoang hành lý biến dạng nữa. Ghê thật sự!
May quá là phi hành đoàn phản ứng nhanh như Flash vậy. Nhân viên an ninh lập tức cầm bình cứu hỏa mini xịt thẳng vào đám cháy. Các tiếp viên thì vừa trấn an mọi người, vừa hướng dẫn những bạn ngồi gần khu vực nguy hiểm di tản lên phía trước. Hệ thống thông gió cũng được tắt ngay để lửa khỏi lan rộng. Xử lý pro vãi!
Sau 10 phút căng thẳng đến nghẹt thở, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ trưởng ngay lập tức liên lạc với kiểm soát không lưu, xin phép hạ cánh khẩn cấp và báo cáo "Không có ai bị thương, thiết bị trên máy bay hoạt động bình thường". Phù, thở phào!
Lúc 11:55 (giờ địa phương), chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Lực lượng y tế và cứu hỏa đã chờ sẵn bên dưới rồi. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn. Air China sau đó đã điều máy bay khác để đưa mọi người tiếp tục đến Incheon vào chiều cùng ngày. Tuy delay nhưng ít ra còn sống là quá ổn rồi!
Vậy thủ phạm là ai? Air China thông báo tối cùng ngày: một cục sạc dự phòng (power bank) chứa pin lithium trong hành lý xách tay đã tự bốc cháy, rồi bắt lửa sang đồ xung quanh. Kiểm tra thì phát hiện cục pin này là hàng "lởm" không rõ nguồn gốc, không tem nhãn, vỏ ngoài nứt vỡ nữa. Vậy nên đừng bao giờ mua đồ rẻ tiền không rõ nguồn gốc nhé mọi người!
Các chuyên gia an toàn hàng không giải thích, pin lithium tự cháy thường do 3 lý do:
• Hàng kém chất lượng: Không có chứng nhận 3C (chứng nhận chất lượng bắt buộc của Trung Quốc), lõi pin không ổn định
• Dùng sai cách: Sạc quá đà hoặc bị chèn ép, va đập mạnh gây đoản mạch bên trong
• Đã hư: Vỏ ngoài bị vỡ khiến dung dịch điện giải rò rỉ và gây phản ứng hóa học
"Môi trường áp suất thấp trên cao sẽ làm tăng tốc độ phản ứng nhiệt của pin lithium, khiến chúng dễ bốc cháy hơn so với khi ở mặt đất", một chuyên gia cho biết thêm.
Nguồn: kenh14.vn
Hôm 18/10, chuyến bay CA139 của Air China đang từ Hàng Châu (Trung Quốc) bay sang Incheon (Hàn Quốc) một cách chill chill. Bay được khoảng 1 giờ 20 phút, đang ở độ cao 10.000 mét thì phát ra tiếng "xì xèo" đáng sợ từ phía sau khoang hành khách. Ui chao nổi da gà!
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì khói đen kịt bắt đầu bốc lên từ khe hở của khoang hành lý phía trên hàng ghế 32. Và rồi BAM! Một ngọn lửa màu cam bùng lên tựa như phim kinh dị vậy. Mùi khét thì nồng đến mức ngửi là muốn ngất luôn á
Các hành khách có mặt kể lại mà nghe xong thấy sợ hãi thay. Nhiều người ở hàng ghế sau la hét, hoảng loạn đứng dậy chạy thoát thân. Trẻ em thì khóc thét inh ỏi, còn mấy bạn ngồi ghế trước thì ngoái lại nhìn trong trạng thái "WTF is happening???"
Một hành khách tâm sự: "Lúc đó tôi đã nghĩ máy bay sắp rơi, chỉ biết vội vàng bám chặt vào lưng ghế phía trước". Theo như lời kể thì ngọn lửa có lúc cao tới nửa mét luôn, làm cả lớp vỏ nhựa khoang hành lý biến dạng nữa. Ghê thật sự!
May quá là phi hành đoàn phản ứng nhanh như Flash vậy. Nhân viên an ninh lập tức cầm bình cứu hỏa mini xịt thẳng vào đám cháy. Các tiếp viên thì vừa trấn an mọi người, vừa hướng dẫn những bạn ngồi gần khu vực nguy hiểm di tản lên phía trước. Hệ thống thông gió cũng được tắt ngay để lửa khỏi lan rộng. Xử lý pro vãi!
Sau 10 phút căng thẳng đến nghẹt thở, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ trưởng ngay lập tức liên lạc với kiểm soát không lưu, xin phép hạ cánh khẩn cấp và báo cáo "Không có ai bị thương, thiết bị trên máy bay hoạt động bình thường". Phù, thở phào!
Lúc 11:55 (giờ địa phương), chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Lực lượng y tế và cứu hỏa đã chờ sẵn bên dưới rồi. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn. Air China sau đó đã điều máy bay khác để đưa mọi người tiếp tục đến Incheon vào chiều cùng ngày. Tuy delay nhưng ít ra còn sống là quá ổn rồi!
Vậy thủ phạm là ai? Air China thông báo tối cùng ngày: một cục sạc dự phòng (power bank) chứa pin lithium trong hành lý xách tay đã tự bốc cháy, rồi bắt lửa sang đồ xung quanh. Kiểm tra thì phát hiện cục pin này là hàng "lởm" không rõ nguồn gốc, không tem nhãn, vỏ ngoài nứt vỡ nữa. Vậy nên đừng bao giờ mua đồ rẻ tiền không rõ nguồn gốc nhé mọi người!
Các chuyên gia an toàn hàng không giải thích, pin lithium tự cháy thường do 3 lý do:
• Hàng kém chất lượng: Không có chứng nhận 3C (chứng nhận chất lượng bắt buộc của Trung Quốc), lõi pin không ổn định
• Dùng sai cách: Sạc quá đà hoặc bị chèn ép, va đập mạnh gây đoản mạch bên trong
• Đã hư: Vỏ ngoài bị vỡ khiến dung dịch điện giải rò rỉ và gây phản ứng hóa học
"Môi trường áp suất thấp trên cao sẽ làm tăng tốc độ phản ứng nhiệt của pin lithium, khiến chúng dễ bốc cháy hơn so với khi ở mặt đất", một chuyên gia cho biết thêm.
Nguồn: kenh14.vn