Sáng 30/4 vừa rồi, cả nước chìm trong không khí tưng bừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt tại Huế - mảnh đất cố đô đầy truyền thống, trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã "lên đồ" với sắc đỏ rực rỡ của tuổi trẻ và lòng yêu nước. Chiến dịch tình nguyện "Hoa Phượng Đỏ" do chính các bạn học sinh tổ chức đã lan tỏa tinh thần tri ân và kế thừa truyền thống, trở thành highlight trong chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ
Sáng 30/4, cờ đỏ sao vàng phất phới khắp phố phường Huế. Tại trường THPT Chuyên Quốc học Huế – ngôi trường 125+ tuổi đời – sắc đỏ không chỉ từ lá cờ Tổ quốc mà còn là tinh thần cháy hết mình của các bạn đoàn viên trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ siêu ý nghĩa
Đặng Nguyễn Ngọc Nhi, học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trưởng ban tổ chức chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, chia sẻ:
"Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay không chỉ là hoạt động tình nguyện thông thường mà còn là lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Tụi em mong muốn thông qua các hoạt động nhỏ nhưng thiết thực, có thể lan tỏa giá trị lịch sử và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ."
Với chủ đề hướng tới kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử, chiến dịch bao gồm nhiều hoạt động đầy ý nghĩa: gây quỹ ủng hộ, thăm và tặng quà các bé tại Bệnh viện Trung ương Huế, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, thăm mẹ Việt Nam Anh hùng... Mỗi hoạt động đều là một lần nhắc nhớ về những hy sinh thầm lặng, về hành trình dựng xây hòa bình của dân tộc Việt Nam ️
Điểm đặc biệt nhất của chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay chính là hoạt động các bạn học sinh "hóa thân" thành hướng dẫn viên để giúp du khách tìm hiểu lịch sử trường và các sự kiện quan trọng của đất nước. Từng nhóm học sinh khoác áo Đoàn thanh niên, tay cầm bản đồ, nhiệt tình kể chuyện cho khách tham quan
Nguyễn Văn Quốc Khánh, học sinh lớp 11, hào hứng kể: "Em được tham gia làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách đến tham quan trường. Cảm giác rất đặc biệt khi mình chính là người kể lại lịch sử ngôi trường và cả những dấu mốc quan trọng của đất nước cho các bạn đồng trang lứa và du khách."
Không chỉ học sinh hòa vào không khí tri ân lịch sử, mà du khách từ khắp nơi cũng nô nức đổ về Huế trong dịp lễ đặc biệt này. Sân trường Quốc học Huế trở thành điểm check-in hot, khi từng đoàn khách tay cầm cờ, khoác áo in hình cờ đỏ sao vàng hào hứng tham quan
Lê Thị Hoài, sinh viên năm tư Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, cũng tranh thủ ghé thăm trường Quốc học trong ngày lễ, chia sẻ:
"Thật sự rất vui nhân ngày 30/4. Sáng sớm tụi mình đã thức dậy để hòa mình vào không khí của cả nước. Nhìn các em học sinh hăng say tham gia hoạt động, mình thấy được sức sống mới của tuổi trẻ Việt Nam."
Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh viên năm ba Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, có dịp đến Huế đúng dịp lễ 30/4, xúc động chia sẻ:
"Hôm nay đến với Huế, mình cảm thấy rất vui và tự hào khi khắp mọi miền đất nước đều chung bầu không khí hân hoan. Đây là dịp để tri ân những hy sinh to lớn của cha ông, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển và vững mạnh."
Từ những việc làm như gấp quà, thăm bệnh nhân đến việc giới thiệu lịch sử quê hương, các bạn trẻ của trường THPT Chuyên Quốc học Huế đang góp phần biến ngày 30/4 không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp để kết nối truyền thống với hiện tại
Đặng Nguyễn Ngọc Nhi kết lại bằng một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc:
Nguồn: svvn.tienphong.vn