Trời ơi, Sa Pa lạnh kinh khủng luôn nè! Nhiệt độ xuống tận 8,4 độ C, rét hại cực mạnh từ đầu tiết lập đông tới giờ chưa thấy lạnh thế này bao giờ Bà con địa phương phải hối hả đưa trâu bò "sơ tán" khỏi vùng núi cao để tránh rét luôn đó!
Cả thị trấn Sa Pa giờ như chìm hẳn trong làn sương mù dày đặc, mưa phùn lất phất, rét cắt da cắt thịt. Khách du lịch trong và ngoài nước cũng vắng hoe vì ai mà chịu nổi cái rét này
Vì thời tiết mưa rét quá nên nhiều bạn phải cancel tour du lịch đến các bản làng vùng núi cao và các tuyến trekking thăm bản Hầu Thào, Tả Van, Cát Cát rồi. Tiếc thật đấy nhưng an toàn là trên hết mà!
Ở các bản làng vùng cao như Sa Pả, Hầu Thào, Bản Khoang, Tả Phìn... người dân đã bắt đầu dẫn trâu, bò xuống vùng thấp hơn để tránh rét cho đàn gia súc rồi nha. Nhìn thương quá đi!
Còn trên tuyến quốc lộ 4D từ TP Lào Cai lên Sa Pa thì sương mù dày đặc kinh khủng, đi đường khó khăn lắm vì tầm nhìn bị hạn chế cực kỳ. Các bác tài xế phải bật full đèn pha và đèn sương mù để coi cho rõ đường đi nè!
Nguồn: soha.vn