VoiKiki778
New member
Lần đầu tiên sau cả thập kỷ, sa mạc Atacama ở Chile bỗng nhiên "flexing" màn nở hoa giữa mùa đông, biến vùng đất khô cằn nhất hành tinh thành thảm hoa tím hồng và trắng chill phát ngất! ️
Cơn mưa hồi mùa thu ở Bán cầu Nam chính là "plot twist" khiến hiện tượng hiếm này xảy ra. Vài giọt mưa vào giữa tháng 4, mix với lớp sương mù buổi sáng mà dân local gọi là camanchaca đã đánh thức những loài thực vật có thể "ngủ đông" đến 15 năm (xịn sò vãi!). Hai main character nở đầu tiên là "pata de guanaco" (Cistanthe grandiflora) - loài hoa tím hồng cực bắt mắt và Nolana baccata trắng tinh, có tên dịch nghĩa đen là "tiếng thở dài của cánh đồng" (sao mà romantic ghê ).
Theo César Pizarro, trưởng bộ phận Bảo tồn đa dạng sinh học và Nghiên cứu khoa học tại Tổng công ty Lâm nghiệp Quốc gia ở Atacama, những bông hoa này đang phủ khắp khu vực rộng 300 - 400 km2. Còn nếu sa mạc nở hoa full vào mùa xuân (tháng 9 - 10) nhờ mưa mùa đông thì visual còn ảo hơn, trải rộng 15.000 km2 với hơn 200 loài hoa nữa là cùng!
Thường thì hoa sa mạc chỉ nở vào mùa xuân khi có ít nhất 15mm mưa rơi từ tháng 6, 7 đến tháng 8. Chuyện này liên quan đến hiện tượng El Niño - khi lượng mưa ở Chile tăng vượt trội.
Năm 2015, mưa rơi từ tháng 3 đã kích hoạt cây cối mọc vào mùa đông giống như bây giờ. Hồi đó còn mưa thêm vào tháng 7, 8 nên mùa xuân hoa nở bùng nổ luôn.
Tuy nhiên, lần này chưa chắc đã "repeat" được kịch bản đó. Theo dự báo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), điều kiện hiện tại - khi cả El Niño lẫn La Niña đều im hơi lặng tiếng - có thể kéo dài thêm một tháng trước khi chuyển sang La Niña. Nghĩa là hạn hán sẽ comeback và sa mạc Atacama không đủ độ ẩm để "kéo" cây cỏ nở tiếp trong chu kỳ này nữa.
Nếu may mắn có mưa trong vài tuần tới, độ ẩm sẽ cao hơn bình thường, khả năng cao sẽ có thêm đợt hoa vào tháng 9. Nhưng nếu La Niña đến sớm, những mảng hoa mùa đông này có thể là màn "closing" cuối cùng trong thập kỷ và sẽ không có đợt hoa lớn vào mùa xuân năm sau đâu, theo Francisco Squeo - Chủ tịch Viện Sinh thái và Đa dạng sinh học (IEB), đồng thời là nhà nghiên cứu tại Khoa Sinh học Đại học La Serena chia sẻ với Live Science.
Nhưng mà hoa nở vào mùa đông cũng không phải là "perfect" hoàn toàn. Theo María Fernanda Pérez, Phó Giáo sư sinh thái học tại Đại học Công giáo Chile, vấn đề lớn nhất là các loài thụ phấn chưa kịp "onboard" khi hoa đã nở rộ. Bà giải thích với Live Science: "Nếu hạt nảy mầm và ra hoa nhưng không có ai thụ phấn thì hạt sẽ hết luôn đó".
Đây là tình huống đang diễn ra hiện tại vì trời lạnh nên ong, bướm, bọ cánh cứng cùng đám thụ phấn khác không thấy xuất hiện. Chỉ có mỗi bọ ve, vài loài bò sát, chim và động vật có vú mới thấy vẫn active thôi.
Nguồn: soha.vn
Cơn mưa hồi mùa thu ở Bán cầu Nam chính là "plot twist" khiến hiện tượng hiếm này xảy ra. Vài giọt mưa vào giữa tháng 4, mix với lớp sương mù buổi sáng mà dân local gọi là camanchaca đã đánh thức những loài thực vật có thể "ngủ đông" đến 15 năm (xịn sò vãi!). Hai main character nở đầu tiên là "pata de guanaco" (Cistanthe grandiflora) - loài hoa tím hồng cực bắt mắt và Nolana baccata trắng tinh, có tên dịch nghĩa đen là "tiếng thở dài của cánh đồng" (sao mà romantic ghê ).
Theo César Pizarro, trưởng bộ phận Bảo tồn đa dạng sinh học và Nghiên cứu khoa học tại Tổng công ty Lâm nghiệp Quốc gia ở Atacama, những bông hoa này đang phủ khắp khu vực rộng 300 - 400 km2. Còn nếu sa mạc nở hoa full vào mùa xuân (tháng 9 - 10) nhờ mưa mùa đông thì visual còn ảo hơn, trải rộng 15.000 km2 với hơn 200 loài hoa nữa là cùng!
Thường thì hoa sa mạc chỉ nở vào mùa xuân khi có ít nhất 15mm mưa rơi từ tháng 6, 7 đến tháng 8. Chuyện này liên quan đến hiện tượng El Niño - khi lượng mưa ở Chile tăng vượt trội.
Năm 2015, mưa rơi từ tháng 3 đã kích hoạt cây cối mọc vào mùa đông giống như bây giờ. Hồi đó còn mưa thêm vào tháng 7, 8 nên mùa xuân hoa nở bùng nổ luôn.
Tuy nhiên, lần này chưa chắc đã "repeat" được kịch bản đó. Theo dự báo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), điều kiện hiện tại - khi cả El Niño lẫn La Niña đều im hơi lặng tiếng - có thể kéo dài thêm một tháng trước khi chuyển sang La Niña. Nghĩa là hạn hán sẽ comeback và sa mạc Atacama không đủ độ ẩm để "kéo" cây cỏ nở tiếp trong chu kỳ này nữa.
Nếu may mắn có mưa trong vài tuần tới, độ ẩm sẽ cao hơn bình thường, khả năng cao sẽ có thêm đợt hoa vào tháng 9. Nhưng nếu La Niña đến sớm, những mảng hoa mùa đông này có thể là màn "closing" cuối cùng trong thập kỷ và sẽ không có đợt hoa lớn vào mùa xuân năm sau đâu, theo Francisco Squeo - Chủ tịch Viện Sinh thái và Đa dạng sinh học (IEB), đồng thời là nhà nghiên cứu tại Khoa Sinh học Đại học La Serena chia sẻ với Live Science.
Nhưng mà hoa nở vào mùa đông cũng không phải là "perfect" hoàn toàn. Theo María Fernanda Pérez, Phó Giáo sư sinh thái học tại Đại học Công giáo Chile, vấn đề lớn nhất là các loài thụ phấn chưa kịp "onboard" khi hoa đã nở rộ. Bà giải thích với Live Science: "Nếu hạt nảy mầm và ra hoa nhưng không có ai thụ phấn thì hạt sẽ hết luôn đó".
Đây là tình huống đang diễn ra hiện tại vì trời lạnh nên ong, bướm, bọ cánh cứng cùng đám thụ phấn khác không thấy xuất hiện. Chỉ có mỗi bọ ve, vài loài bò sát, chim và động vật có vú mới thấy vẫn active thôi.
Nguồn: soha.vn