Giggs ơi, nghe nói anh đang ấp ủ siêu kế hoạch đưa VN lên sân chơi World Cup? Nghe xịn phết đó, đúng là giấc mơ bao đời luôn! Nhưng mà khoan, đừng vội vẽ tranh màu hồng quá nha, vì thực tế ở đây… hơi "drama" một chút!
Để tui kể cho anh nghe mấy thử thách "trời ơi đất hỡi" mà anh và team sắp phải đối mặt khi làm việc trong làng bóng đá Việt Nam nhé.
Challenge đầu tiên: Hàng chục triệu HLV online "tài năng"
Fun fact nè: Việt Nam là quốc gia có lượng "bình luận viên" và "huấn luyện viên" trên mạng... đông nhất thế giới luôn! Con số ước tính là mấy chục triệu người á. Không đùa đâu!
Mỗi lần tuyển VN tập trung, từ buổi tập đến trận giao hữu, hàng triệu "chuyên gia bàn phím" sẽ cùng nhau phân tích đội hình, chiến thuật, thậm chí cả cách thay người nữa.
Đừng tưởng họ chỉ "khẩu nghiệp" cho vui đâu nha. Có câu "Góp gió thành bão" mà - khi cơn bão bình luận, ném đá, công kích... nổi lên trên mạng, báo chí sẽ ùa vào với tần suất kinh khủng luôn. Lúc đó các anh chị có trách nhiệm sẽ phải "chạy đôn chạy đáo" để làm đẹp lòng dư luận.
Đã có bao nhiêu HLV phải "ngậm đắng nuốt cay" vì chuyện này rồi. Giggs ơi, mong anh giữ vững tinh thần và bảo vệ các trò cưng khi các em chưa thành công nhé!
Challenge thứ hai: Tài năng trẻ dễ... "hư"
Ngày xưa chúng mình từng có Văn Quyến siêu đỉnh, Quốc Vượng xuất thần, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh... toàn những tài năng cực phẩm có thể đưa bóng đá VN lên tầm Châu Á. Nhưng mà... chính các anh ấy đã tự phá hỏng sự nghiệp của mình rồi.
Một phần vì truyền thông và mạng xã hội quá nuông chiều, cứ đòi HLV phải cho vào sân dù các cầu thủ này tập luyện "qua loa" hay phong độ tụt dốc không phanh.
Dần dần những tài năng trẻ hư hỏng, rồi... dính vào cá độ. Bán cả danh dự đội tuyển để đổi lấy ít tiền. Đó là bài học đau xót và là nỗi ô nhục của bóng đá VN.
Văn Quyến - một thời là thần tượng, cuối cùng "thân bại danh liệt" vì bán độ. Nhói lòng lắm!
Challenge thứ ba: "Nghệ thuật đốn giò" đỉnh cao
Tiếp theo, anh cần tìm cách bảo vệ đôi chân cho các học trò khi thi đấu ở VN, kể cả trận giao hữu. Vấn nạn bạo lực trong bóng đá ở đây luôn là nỗi ám ảnh với nhiều cầu thủ nước ngoài đấy!
Cầu thủ VN tuy nhỏ con, trình độ có hạn, nhưng "skill đốn giò" thì... thượng thừa!
Anh cứ xem Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An) "hạ gục" Anh Khoa (Đà Nẵng), hay Huy Hoàng (Sông Lam Nghệ An) song phi cả hai chân định "tiễn" Samson (Hà Nội) về hưu non là biết.
Không chỉ trong sân, ngoài sân cỏ thì thành viên BHL cũng có thể "đuổi đánh" cầu thủ chạy tứ tán. Thủ môn Đặng Văn Lâm của Hải Phòng là một nạn nhân như vậy. Và không chỉ riêng VN, cả vùng trũng bóng đá Đông Nam Á cũng vậy thôi.
Khó lắm để tách các em ra khỏi môi trường bạo lực này. Cách duy nhất là anh phải dạy các trò "né đòn" thật khéo. Hy vọng với kinh nghiệm và năng lực đỉnh cao, anh sẽ làm được!
---
Trên đây chỉ là hai vấn đề "dễ thấy nhất" của bóng đá VN, nhưng trong nhiều năm qua chưa HLV hay chuyên gia nào khắc phục được cả.
Chúng mình đang trông cậy vào anh và Paul Scholes đây! Như HLV Hoàng Anh Tuấn nói, hai anh sẽ tạo ra cảm hứng, đam mê chơi bóng tử tế nhất, khoa học nhất để từng bước đưa bóng đá VN thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á.
Nguồn: soha.vn