TitMai8860
New member
Cựu huyền thoại xứ Wales và là cựu sao đình đám của MU - Ryan Giggs - vừa đáp xuống Việt Nam với vai trò giám đốc bóng đá của "lò" PVF, khiến các em nhỏ mê bóng đá phấn khích lên từng cơn, còn các HLV đào tạo trẻ thì cũng feel như được hít thở không khí mới vậy!
Nghe thì có vẻ hype lắm, nhưng thật ra với nhiều quốc gia châu Á thì chuyện các cựu danh thủ huyền thoại đến làm giám đốc học viện bóng đá đã là chuyện "cũ lắm rồi" á. Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia... đều từng rước những tên tuổi "xịn sò" về, nhưng thực tế thì chủ yếu để PR và gắn mác "sang chảnh" cho các lò bóng đá hơn là thực sự lăn xả làm việc.
Năm ngoái thôi, Singapore còn khai trương học viện Ronaldinho rầm rộ lắm luôn, nhưng rồi cũng... bay màu vì tốn kém quá trời quá đất để thuê "thương hiệu" Ronaldinho. Học viện đó sống chưa được một năm đã đóng cửa, trong khi ông giám đốc Ronaldinho thì chỉ thỉnh thoảng ghé qua vài ngày, tham gia vài sự kiện, tâng bóng trước ống kính, phát biểu cho có rồi... đi luôn. Thế là hết!
Trước đó, cựu danh thủ Mario Kempes của Argentina cũng từng gắn tên mình vào học viện bóng đá ở Indonesia, nhưng chủ yếu lãnh lương làm PR chứ chẳng mấy khi bỏ công sức thực sự vào điều hành.
Tương tự luôn, có gần chục học viện mang tên Ronaldo (béo) và Ronaldinho tại Trung Quốc, nhưng để tạo ra tài năng thực thụ thì hai huyền thoại này chẳng có thời gian để nói chuyện với các cầu thủ nhí, huống chi là lăn vào làm thật.
Nguồn: soha.vn