MunBobo7460
New member
Suốt 2 thập kỷ trời, Ryan Giggs luôn giữ được năng lượng và phong độ đỉnh cao như ngày nào. Cho đến giây phút cuối cùng trên sân cỏ, chàng trai này vẫn tạo ra những màn phép thuật đỉnh nóc kịch trần, khắc tên mình vào lịch sử Man Utd
Ở Manchester, có một cơn bão cực dị đi ngược lại mọi định luật vật lý trong vũ trụ. Cơn bão này có tên gọi cực ngầu: "bão số 11" ️
Mỗi khi nó xuất hiện, dù hàng phòng ngự có kiên cố đến đâu cũng phải... sụp đổ. Cơn bão này mang theo ác mộng đến mọi nơi nó ghé qua. Và cơn bão đó chính là Ryan Giggs - huyền thoại của Man Utd, hiện đang là tân giám đốc bóng đá của học viện PVF, Việt Nam luôn nha
Có vô vàn khoảnh khắc huyền thoại để tóm gọn sự nghiệp đỉnh cao của Giggs. Trận đá lại bán kết FA Cup 1999 với Arsenal là một ví dụ chuẩn không cần chỉnh đó các bạn ơi!
Lúc đó, Man Utd chỉ còn 10 người sau khi Roy Keane ăn thẻ đỏ. Hai chiếc thẻ vàng oan uổng của Keane có thể sẽ là điểm gãy của mùa giải mà Sir Alex đang mơ ước ăn ba. Phải chơi thiếu người, Man Utd khó lòng nghĩ đến việc thắng theo kiểu bình thường. Kịch bản tốt nhất Sir Alex có thể nghĩ tới lúc đó là kéo sang đá luân lưu 11m định mệnh.
Rồi bỗng nhiên, cơn bão số 11 ập đến. Giggs phá tan tành toàn bộ hàng phòng ngự Arsenal trước khi đưa bóng vào góc chữ A của cột dọc gần nhất. FA đã bầu chọn bàn thắng này là khoảnh khắc iconic nhất lịch sử chiếc Cúp trăm tuổi đó
Ngày hôm đó, dù đội trưởng đã không còn trên sân nhưng tất cả người có mặt ở Wembley đều hiểu rõ: ai mới là leader thực sự của Man Utd.
Giggs đã gắn bó cả cuộc đời với Man Utd. Anh ký hợp đồng đầu tiên lúc mới 14 tuổi thôi đó! Anh chưa từng ở lại đội trẻ nào tại Carrington quá 18 tháng vì các bạn cùng lứa... từ chối cho anh vào đá chung. Lý do? Đơn giản là Giggs quá xịn, phải lên đá với các anh hơn vài tuổi mới "cân" được
Số liệu không bao giờ nói dối nha mọi người. Giggs rinh về 13 danh hiệu lớn nhỏ cùng Man Utd, lập 11 hat-trick và ra sân 632 trận. Không ai có tầm ảnh hưởng ở Man Utd lớn hơn Giggs, trừ... Sir Alex Ferguson thôi.
Nhưng mà, sự vĩ đại của Giggs không chỉ nằm ở con số đâu nha. Rất nhiều tài liệu đã cố tìm các yếu tố kỹ thuật để chứng minh tầm ảnh hưởng của Giggs. Các nhà thống kê bắt đầu đếm xem có bao nhiêu hậu vệ bị Giggs "đùa như con nít", bao nhiêu thủ môn trở thành nạn nhân của anh.
Và đại đa số chúng ta đã quên mất một chi tiết phản ánh đầy đủ nhất về phẩm chất của Giggs: Anh chơi bóng đỉnh cao đến tận lúc giải nghệ, và chơi HAY nữa nhé
Giggs ban đầu là tiền vệ cánh. Điểm mạnh nhất của anh là tốc độ, khả năng rê bóng và kỹ năng sút bằng chân trái cực đỉnh. Nhưng ở giai đoạn cuối sự nghiệp, khi đã lớn tuổi và không thể chạy hết mình suốt 90 hay thậm chí 120 phút, Giggs đã tự "upgrade" bản thân thành tiền vệ trung tâm, chuyên phối hợp. Anh đá chính ở trận chung kết Champions League 2011 đúng vị trí này đó. Năm đó, Giggs 38 tuổi luôn nha!
Một điều đáng buồn của những cầu thủ mang quốc tịch một trong bốn nước thuộc khối thịnh vượng chung là họ chỉ tỏa sáng ở một vị trí, nổi sớm rồi nhanh chóng trở thành "người thừa" khi bước qua tuổi 31-32.
Wayne Rooney là ví dụ điển hình. Hoặc có trường hợp càng cố bám trụ lại vị trí giúp mình thành danh, càng nhận ra mình đã... lỗi thời. Steven Gerrard chẳng hạn
Giggs thực ra đã chuẩn bị từ trước rồi. Từ đầu thế kỷ 21, anh đã tập yoga và thường xuyên dùng các loại thuốc chiết xuất từ nhau thai ngựa để tăng cường sự dẻo dai. Khác với số đông, Giggs biết giới hạn thể chất của mình, nhìn thấy điều đó từ sớm và tìm ra phương án kéo dài sự nghiệp
Giggs đã sống cùng nhịp thở của Man Utd trong gần 3 thập kỷ gắn bó với CLB này. Anh là nhân chứng lịch sử chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc và trạng thái phát triển của đội bóng: Lúc xuống lúc lên, có tiếng cười lẫn cả nước mắt. Và giờ đây, một phần quan trọng của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh sắp có mặt ở Việt Nam rồi đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn