CaoBuon123
New member
Tưởng mình khôn vặn nhưng mà cái tật "dễ tin người + thương người" đã khiến tôi phải trả giá đắt cực kỳ Suốt 10 năm trời giữ bí mật này trong lòng, không dám kể ai vì sợ bị chê là... ngây thơ quá đáng luôn
Chuyện drama này bắt đầu từ 10 năm về trước, có đứa em họ tên Hoa, tính hiền lành tốt bụng, thật thà kiểu mẫu người con gái lý tưởng ấy. Tụi tôi chơi thân lắm, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau không giấu giếm.
Em ấy bán quần áo nên hay tặng tôi đồ xinh xỉu, thấy tôi thích mỹ phẩm nào là mua tặng liền. Đi ăn thì em luôn giành trả tiền trước. Hào phóng đến mức tôi thấy áy náy, cứ tìm cách giúp đỡ lại gia đình em ấy cho có đi có lại
Ban đầu Hoa vay tiền lấy hàng thì tôi cho không ngần ngại, vay trả sòng phẳng lắm. Nhưng rồi làm ăn khó khăn, trả không được gốc nên đề nghị vay dài hạn và trả lãi.
Thấy cửa hàng em đông khách, hàng nhiều, nghĩ bụng mình có vàng nhàn rỗi cho vay cũng được chút lãi hàng tháng tiêu vặt. Ai ngờ... khi số vàng lên đến 9 cây thì tôi mới phát hiện Hoa nợ cả một rừng người chứ đâu chỉ mình tôi
Tôi đòi nợ ngày đêm nhưng em ấy không trả được gốc cũng chẳng có lãi. Khi bị đám chủ nợ ùa đến, Hoa không chịu nổi... bỏ nhà bỏ cả chồng con luôn
Hoa biến mất, tôi không biết tìm ai đòi, trầm cảm mất một thời gian dài. Vẫn cứ tin một ngày nào đó em ấy làm ăn khá lên rồi quay về trả tiền...
Tuần trước gia đình tôi đi du lịch, đang tham quan thì thấy một chị ăn xin giơ nón xin tiền. Tôi nghĩ bụng "còn trẻ khỏe thế mà ăn xin, trong khi người già còn ngồi bán rau, đời thật là lắm điều" Dù không ưa nhưng vẫn rút tiền cho làm phúc. Lúc chị ấy ngẩng đầu cảm ơn, tôi nhìn rõ mặt... OMG, đó chính là Hoa!!!
Thấy tôi, Hoa quỳ xuống ngay và cầu xin xóa nợ. Tôi từ chối phẳng, để có số tiền đó vợ chồng tôi mồ hôi nước mắt cả 10 năm mới gom được. Xin xóa nợ là xóa à? Không đời nào! 
Hoa kể những năm qua cố làm để kiếm tiền trả nợ nhưng làm cái gì cũng thất bại, không ai tin, không ai cho cơ hội. Phải tha hương cầu thực, nhà cửa chồng con để người phụ nữ khác chiếm mất. Giờ bị tiểu đường nặng, không làm được gì nên phải ra đường ăn xin kiếm tiền chữa bệnh
Nguồn: soha.vn
Chuyện drama này bắt đầu từ 10 năm về trước, có đứa em họ tên Hoa, tính hiền lành tốt bụng, thật thà kiểu mẫu người con gái lý tưởng ấy. Tụi tôi chơi thân lắm, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau không giấu giếm.
Em ấy bán quần áo nên hay tặng tôi đồ xinh xỉu, thấy tôi thích mỹ phẩm nào là mua tặng liền. Đi ăn thì em luôn giành trả tiền trước. Hào phóng đến mức tôi thấy áy náy, cứ tìm cách giúp đỡ lại gia đình em ấy cho có đi có lại
Ban đầu Hoa vay tiền lấy hàng thì tôi cho không ngần ngại, vay trả sòng phẳng lắm. Nhưng rồi làm ăn khó khăn, trả không được gốc nên đề nghị vay dài hạn và trả lãi.
Thấy cửa hàng em đông khách, hàng nhiều, nghĩ bụng mình có vàng nhàn rỗi cho vay cũng được chút lãi hàng tháng tiêu vặt. Ai ngờ... khi số vàng lên đến 9 cây thì tôi mới phát hiện Hoa nợ cả một rừng người chứ đâu chỉ mình tôi
Tôi đòi nợ ngày đêm nhưng em ấy không trả được gốc cũng chẳng có lãi. Khi bị đám chủ nợ ùa đến, Hoa không chịu nổi... bỏ nhà bỏ cả chồng con luôn
Hoa biến mất, tôi không biết tìm ai đòi, trầm cảm mất một thời gian dài. Vẫn cứ tin một ngày nào đó em ấy làm ăn khá lên rồi quay về trả tiền...
Tuần trước gia đình tôi đi du lịch, đang tham quan thì thấy một chị ăn xin giơ nón xin tiền. Tôi nghĩ bụng "còn trẻ khỏe thế mà ăn xin, trong khi người già còn ngồi bán rau, đời thật là lắm điều" Dù không ưa nhưng vẫn rút tiền cho làm phúc. Lúc chị ấy ngẩng đầu cảm ơn, tôi nhìn rõ mặt... OMG, đó chính là Hoa!!!
Thấy tôi, Hoa quỳ xuống ngay và cầu xin xóa nợ. Tôi từ chối phẳng, để có số tiền đó vợ chồng tôi mồ hôi nước mắt cả 10 năm mới gom được. Xin xóa nợ là xóa à? Không đời nào!
Hoa kể những năm qua cố làm để kiếm tiền trả nợ nhưng làm cái gì cũng thất bại, không ai tin, không ai cho cơ hội. Phải tha hương cầu thực, nhà cửa chồng con để người phụ nữ khác chiếm mất. Giờ bị tiểu đường nặng, không làm được gì nên phải ra đường ăn xin kiếm tiền chữa bệnh
Nguồn: soha.vn