ThíchThìNhích
New member
Đang định rút tiền thì thấy máy ATM "nhả" ra 38 triệu từ giao dịch lỗi của người trước, anh Hoàng Đức Thắng ở Hóc Môn (TP.HCM) đã có hành động cực kỳ đẹp: gom hết mang thẳng đến công an luôn!
Ngày 17/6, Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ trả lại số tiền 38 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi tại cây ATM Ngân hàng ACB trên địa bàn.
Cụ thể, vào chiều 15/6, anh Hoàng Đức Thắng đã tự mình đến Công an xã Hóc Môn trình báo và giao nộp số tiền 38 triệu đồng nhặt được tại cây ATM Ngân hàng ACB trên đường Lý Thường Kiệt.
Theo lời anh Thắng kể lại, lúc đang thực hiện giao dịch, anh phát hiện có một đống tiền từ máy ATM chạy ra do giao dịch nộp tiền của người trước bị lỗi không thành công. Không chút băn khoăn hay "động lòng tham" , anh đã quyết định mang toàn bộ số tiền đến công an để nhờ tìm người đánh mất.
Nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh, rà soát dữ liệu giao dịch và trích xuất camera an ninh. Nhờ đó, công an đã xác định được chủ sở hữu và hoàn trả đầy đủ số tiền theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 17/6, Công an xã Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ trả lại số tiền 38 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi tại cây ATM Ngân hàng ACB trên địa bàn.
Cụ thể, vào chiều 15/6, anh Hoàng Đức Thắng đã tự mình đến Công an xã Hóc Môn trình báo và giao nộp số tiền 38 triệu đồng nhặt được tại cây ATM Ngân hàng ACB trên đường Lý Thường Kiệt.
Theo lời anh Thắng kể lại, lúc đang thực hiện giao dịch, anh phát hiện có một đống tiền từ máy ATM chạy ra do giao dịch nộp tiền của người trước bị lỗi không thành công. Không chút băn khoăn hay "động lòng tham" , anh đã quyết định mang toàn bộ số tiền đến công an để nhờ tìm người đánh mất.
Nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh, rà soát dữ liệu giao dịch và trích xuất camera an ninh. Nhờ đó, công an đã xác định được chủ sở hữu và hoàn trả đầy đủ số tiền theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn