Đúng 22h tối ngày 17/5, tại đoạn đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, HN) đã xảy ra một vụ việc khá "drama".
Lúc đó, tổ công tác 141 của công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một anh thanh niên đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Thế nhưng plot twist là anh chàng đi xe BKS: 29V7-7920 này không chịu xuất trình giấy tờ như quy định. Thay vào đó, anh ta rút ra một tấm thẻ rồi tỏ vẻ "khệnh khạng" kiểu: "Tôi làm ở Văn phòng Kiểm tra Trung ương"
Chưa hết, khi bị lập biên bản vi phạm giao thông, thanh niên này không những không chịu ký mà còn gọi điện cho ai đó để "xin xỏ" nữa chứ.
Dựa theo tấm thẻ mà anh thanh niên "flex", người này có tên là Nguyễn Xuân Thao, tự xưng là nhân viên Ủy Ban kiểm tra Trung ương, mang số thẻ 0090.
Nguồn: soha.vn