Rút 175 triệu mà được tận 210 triệu, chị gái tiêu sạch rồi mới bị ngân hàng phát hiện và kết cục "đắng lòng"

TamSky4884

New member
Mặc dù biết rõ số tiền không phải của mình, nhưng chị gái người Trung vẫn cứ thế mà "vung tay quá trán" tiêu xài, không có ý định trả lại cho ngân hàng luôn. Drama thật sự đây rồi!

Năm 2021, chị Lý ở Úng An, Quý Châu, Trung Quốc đến ngân hàng rút 50.000 NDT (175 triệu đồng) tiền mặt. Về đến nhà, chị yên tâm bỏ nguyên cọc tiền vào két sắt luôn, vì nghĩ rằng nhân viên ngân hàng đã cho vào máy đếm tiền và đếm đủ rồi mà. Thế nhưng mấy hôm sau, chị mang tất cả tiền ra đếm lại thì OMG - phát hiện có tận 60.000 NDT (210 triệu đồng) trong tay!

Sau khi check kỹ càng mọi khoản tiền mình có, chị Lý xác định chắc nịch là 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) dư ra là do giao dịch viên đưa nhầm. Thay vì liên hệ với ngân hàng để trả lại như một người có "tâm", chị Lý đã mang đi tiêu tí ti luôn số tiền nói trên và coi như... không có gì xảy ra cả. Vãi nồi thật!

5826798d2ed7795ea6c2.jpg


Đến đợt tổng kết, ngân hàng kiểm tra sổ sách thì phát hiện thiếu hụt 10.000 NDT. Dựa vào kết quả từ camera giám sát, phía ngân hàng xác định máy đếm tiền bị lỗi nên đã đếm sai tiền trả cho khách. Và người khách "may mắn" nhận được số tiền đếm sai chính là chị Lý.

Tuy nhiên, khi ngân hàng liên hệ với chị Lý, họ chỉ nhận được câu trả lời thẳng thừng rằng không hề nhận được thêm 10.000 NDT nào từ nhân viên. Chị còn chối bay chối biến luôn á! Sau nhiều lần thương lượng nhưng không có kết quả, ngân hàng quyết định kiện chị ra tòa để đòi lại số tiền đã giao nhầm.

Khi có mặt tại tòa án, chị Lý vẫn một mực khai rằng mình không biết gì về việc được nhân viên ngân hàng đưa thừa tiền. Chị cho rằng mình vẫn chỉ tiêu đúng trong số tiền 50.000 NDT (175 triệu đồng) mà mình đã rút ra vào ngày hôm đó thôi. Nhưng mà phía ngân hàng cung cấp đoạn video giám sát cho thấy số tiền hiển thị trên máy đếm thay đổi từ 60.000 thành 50.000. Ngoài ra, dữ liệu tại quầy cho thấy trong ngày hôm đó chỉ có chị Lý giao dịch tiền mặt, còn những khách hàng khác đều giao dịch online trên hệ thống hết. Bại lộ rồi nha chị! ‍♀️

Tòa án sơ thẩm cho rằng, mặc dù việc giao sai số tiền do sơ suất từ máy đếm tiền và nhân viên giao dịch, nhưng khách hàng vẫn phải có trách nhiệm trả lại, nếu không sẽ bị coi là chiếm đoạt và làm giàu bất chính. Trên thực tế, nếu ngân hàng giao cho khách hàng nhiều tiền hơn số tiền họ định rút, ngân hàng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu khách hàng biết số tiền đó không phải của mình mà vẫn chi tiêu thì bản chất của vấn đề sẽ thay đổi luôn đó!

Theo đó, nếu khách hàng từ chối trả lại tiền, ngân hàng sẽ thu hồi tiền thông qua các biện pháp pháp lý tương ứng. Mặt khác, khi khách hàng phung phí hết khoản tiền giao nhầm và không có khả năng chi trả, tòa án sẽ thu hồi nhà, xe hơi và các vật dụng khác của khách hàng để đền bù cho ngân hàng. Đồng thời, tên người dùng sẽ bị đưa vào danh sách đen của hệ thống ngân hàng nữa nha. Chơi xấu thì phải trả giá thôi!

Cuối cùng, tòa án tỉnh Quý Châu yêu cầu chị Lý phải hoàn trả lại toàn bộ 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) mà nhân viên giao dịch đã đưa nhầm, đồng thời chịu chi phí pháp lý liên quan của vụ kiện. Về phía ngân hàng, sự việc rắc rối cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín nơi này. Nhiều người cho rằng ngân hàng đã tắc trách khi không kiểm tra máy móc định kỳ, dẫn đến việc máy đếm tiền trục trặc. Không những vậy, giao dịch viên cũng có lỗi khi không kiểm tra kỹ lại tiền mặt trước khi giao cho khách hàng. Ai cũng có lỗi hết!

Vụ việc của chị Lý là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định sử dụng tài sản không thuộc về mình. Mặc dù nhận được tiền giao nhầm như "từ trên trời rơi xuống", nhưng việc chiếm đoạt và sử dụng nó vẫn là hành vi phạm pháp và chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Của rơi mà ăn thì cũng có ngày phải trả nha các bạn ơi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top