Rượu vào lời ra, anh bạn nhậu bị đâm thủng tim tử vong thương tâm

BoKute4024

New member
Chỉ vì câu chuyện rượu chè mà một mạng người ra đi, thật sự quá bi thảm!

Vào khoảng 0h30 rạng sáng ngày 4-9, Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1991), Lê Thành Huy (sinh năm 1992) và Hồ Phạm Lan My (sinh năm 1994) - cả ba đều sống ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - tụ tập nhậu nhẹt tại nhà trọ ở Tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải do bà Phan Thị Mai làm chủ (chính là chỗ Mạnh đang thuê ở).



Ban đầu mọi chuyện vẫn còn vui vẻ, nhưng khi rượu vào, lời ra thì drama bắt đầu xuất hiện. Mạnh và Huy bất ngờ xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Trong cơn nóng giận, Mạnh đã rút dao bấm ra đâm trúng Huy khiến anh này bị thương nặng

Huy lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Nhưng rất tiếc, đến 3h30 cùng ngày, Huy đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.



Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả sơ bộ xác định Huy tử vong do bị thủng tim - một vết thương cực kỳ nguy hiểm

Đến 11h45 ngày 4-9, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt giữ Mạnh để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top