Rượu say, vác dao chém bừa 3 người liên tiếp - drama kinh hoàng giữa ban ngày

MiKitty4867

New member
Trưa ngày 17-1, sau khi nhậu say túy lúy , anh Nguyễn Văn Kha Nhỏ (sinh năm 1990, sống ở xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) lang thang đến tận nhà ông Nguyễn Văn Bỏ (sinh năm 1969) ở ấp Cây Bàng rồi nằm lên bộ ván ngủ luôn.



Thấy anh Kha Nhỏ đã say khướt, ông Bỏ nhắc nhở về nhà nghỉ cho khỏe. Nhưng anh này không những không nghe lời mà còn cự cãi, đòi đập phá tài sản luôn Ông Bỏ phải qua tận nhà gọi bà Nguyễn Thị Phỉ (mẹ của Kha Nhỏ) sang đón con về.

Thế nhưng drama mới chỉ bắt đầu! Thấy mẹ đến, Kha Nhỏ trong cơn rượu chồng lên cơn giận, vớ luôn cái bình thủy trên bàn ném vào ông Bỏ làm vỡ tan. Ông Bỏ bực mình cãi lại thì Kha Nhỏ về nhà lấy dao yếm quay lại chém luôn, khiến ông Bỏ bị đứt lòng bàn tay phải



Chưa dừng lại ở đó, Kha Nhỏ cầm dao đi ra đường thì gặp anh Nguyễn Teleroa (sinh năm 1986, cùng ấp) đang đi mua thuốc băng bó cho ông Bỏ. Không nói không rằng, anh này chém luôn khiến anh Teleroa bị đứt mu bàn tay phải.

Sau đó Kha Nhỏ mang dao về nhà cất giấu, rồi lại nhặt một cái rựa đi ra đường tiếp. Lúc này anh Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1978) đang chạy xe máy dừng trước quán ông Sáu Vân gần đó thì bị Kha Nhỏ dùng rựa chém vào đầu, khiến anh Thái bị rách da đầu

Công an huyện Gò Công Đông đã nhanh chóng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Kha Nhỏ để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top