Thật sự là drama cuộc đời: rượu bia vừa là thủ phạm vừa là... người hùng cứu mạng anh chàng này đó các bạn ơi!
Đầu tuần trước, công an ở Tây An (Trung Quốc) nhận được tin báo vụ tự tử, nhưng khi tới nơi thì... chả hiểu nên cười hay khóc nữa. Anh thanh niên định nhảy từ tầng 29 cho nó bi đát, nhưng leo lên tới nơi thì gió mát lành lành, người thì đã say lả lơ, rồi cứ thế... ngáy khò khò luôn
Cảnh sát đến nơi thấy cảnh tượng gì? Anh bạn đang nằm vắt vẻo trên lan can ngủ như... chết rồi á! Kiểu quay mình một cái là bay thẳng từ độ cao 100 mét xuống đất luôn, nghĩ mà run người
Lên tận tầng 29 với quyết tâm tự vẫn mà kết lại nằm co ro ngủ như một em chó con, dễ thương vô đối
May mà anh bạn này ngủ kiểu... "đóng băng" luôn, không lăn lộn gì cả. Đội cứu hộ sau đó tiếp cận và đưa anh về nơi an toàn, hú hồn ghê!
Theo báo địa phương, hóa ra anh này đang gặp chuyện buồn trong cuộc sống, uống rượu giải sầu rồi say quá nên nghĩ quẩn.
Vài chai bia vào người, thanh niên bỗng nảy sinh ý định tìm đến cái chết, leo lên nóc tòa nhà 29 tầng để nhảy. Ai ngờ vừa trèo lên lan can thì gió mát rượi rượi, người thì đã ngà ngà say, cứ thế nằm phè phỡn ngủ mất rồi
Vụ này thật sự không biết nên nói rượu là thứ hại người hay là "ân nhân cứu mạng" nữa đây! Cuộc đời đúng là drama không kịch bản luôn á
Nguồn: soha.vn