Ngày 18/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao tang vật gần 11.000 bao thuốc lá hiệu Jet và ô tô loại 12 chỗ ngồi cho Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.
Chuyện là vào rạng sáng 17/4, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên đường Đại lộ Bình Dương, đoạn qua phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một thì phát hiện một chiếc xe ô tô có biển số 61N-3097 chạy qua trông khả nghi vô cùng
Xe do anh Nguyễn Văn Lường (31 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, thay vì dừng lại như thường lệ, anh Lường lại bất ngờ quay đầu xe... "phóng như bay" về hướng huyện Dầu Tiếng
Plot twist là tổ tuần tra không "bỏ cuộc" mà quyết tâm truy đuổi liên tục đến tận 50km (tưởng tượng cảnh rượt đuổi gay cấn như trong phim luôn á ). Cuối cùng đến khu vực xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng) thì anh Lường mới bị bắt giữ.
Khi kiểm tra xe, lực lượng công an phát hiện trên xe đang chở gần 11.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu Làm việc với cơ quan chức năng, anh Lường đã thừa nhận mình chở thuê số hàng "không rõ nguồn gốc" này từ biên giới Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.
Nguồn: soha.vn