TraNana2988
New member
Ôi trời ơi, vụ này nghe mà xót xa quá đi! Tông người ta tử vong rồi lại còn tăng ga bỏ chạy, tài xế người nước ngoài này có trái tim không vậy trời? May mà người dân kiên trì rượt theo gần 11km mới bắt được, chứ không phải để tội lỗi trôi đi!
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 4-1 trên đường Dân Chủ (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Nạn nhân là chị Châu Thị Lệ T. (27 tuổi, quê tại Bình Phước) - một tuổi đời còn rất trẻ đã ra đi thật đau thương.
Theo thông tin ban đầu, lúc đó chị T. đang chạy xe máy trên đường Dân Chủ theo hướng từ TP Thủ Dầu Một đi về thị xã Tân Uyên. Không ngờ khi đến đoạn đường trên thì bị một chiếc xe ô tô du lịch do người nước ngoài điều khiển tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến chị T. ngã ra đường và tử vong ngay tại chỗ, còn chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, mảnh vỡ văng tứ tung.
Nhưng mà hành động sau đó của tài xế mới là điều đáng lên án nhất! Thay vì dừng lại, hắn ta lại bỏ mặc cô gái nằm đó rồi tăng ga phóng đi luôn. Thật sự vô nhân đạo cực kỳ!
May quá còn có những người dân tốt bụng và dũng cảm! Thấy vậy, một số người đi đường đã không ngại nguy hiểm, dùng xe máy rượt đuổi theo suốt gần 11km mới chặn được tài xế gây tai nạn này. Thật sự phải cảm ơn những người anh hùng thầm lặng đó!
Nguồn: kenh14.vn