HeoSweet8136
New member
Sáng 17/5, cả Hà Nội như được phủ một màu linh thiêng khi đoàn rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính thức khởi hành từ chùa Quán Sứ, di chuyển về tôn trí tại chùa Tam Chúc ở thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Moment này đỉnh của chóp luôn nha!
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – bảo vật quốc gia của Ấn Độ – được cung rước từ chùa Quán Sứ (trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) về chùa Tam Chúc trong buổi sáng nay. Đây là điểm nhấn cực kỳ đặc biệt trong chuỗi hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tổ chức tại Việt Nam đó!
Từ 5h sáng, các chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử hành nghi lễ tụng kinh cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Quán Sứ. Không khí thiêng liêng tràn ngập khắp không gian! ️
Bên ngoài chùa, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đã có mặt từ rất sớm để được chiêm bái xá lợi Phật và tiễn đoàn rước lên đường. Đông nghịt người luôn!
Bà Hoàng Bích ở Hà Nội chia sẻ: "Tôi đi từ 3 giờ sáng để kịp có mặt tại chùa Quán Sứ, chỉ mong được nhìn thấy xá lợi Phật lần cuối trước khi ngài về chùa Tam Chúc. Tôi đã theo đạo Phật hơn 40 năm nhưng đây là lần đầu tiên trong đời được tận mắt thấy xá lợi Phật. Cảm xúc khó diễn tả lắm, tim tôi như lặng lại khi đoàn rước bắt đầu di chuyển. Dẫu biết rằng xá lợi chỉ lưu lại Hà Nội vài ngày, nhưng khoảnh khắc tiễn ngài đi khiến tôi vừa hoan hỷ vừa có chút lưu luyến". Xúc động quá trời!
Một phật tử từ Hải Dương cũng tâm sự: "Hôm nay tôi đưa con gái đi cùng để cháu được chứng kiến nghi lễ đặc biệt này, để cháu hiểu về đạo Phật từ nhỏ, hiểu về sự từ bi và giác ngộ. Đây là cơ hội quý giá, không chỉ để cầu nguyện cho bản thân mà còn để gieo duyên lành cho con cháu". Ý nghĩa lắm nha!
Đúng 6h sáng, xá lợi Đức Phật chính thức được cung rước rời chùa Quán Sứ, bắt đầu hành trình về Hà Nam.
Nguồn: soha.vn