TamCandy1620
New member
Chuyện tưởng chỉ có trong phim mà giờ lại xảy ra ngoài đời thật luôn rồi! Anh Đỗ cùng em vợ đã "sáng tạo" ra cách làm giàu độc - lạ: mua rượu Lào giá rẻ về rồi "biến hình" thành rượu Tây xịn sò để bán kiếm lời.
Ngày 24/12, Công an TP Vinh cho biết vừa triệt phá một cơ sở sản xuất rượu ngoại fake quy mô lớn, bắt giữ Nghiêm Văn Đỗ (SN 1977) và Nguyễn Văn Thành (SN 1992, em vợ của Đỗ), cùng trú tại phường Vinh Tân, Nghệ An.
Theo cơ quan chức năng, Đội cảnh sát Kinh tế Công an TP Vinh đã bắt quả tang anh Đỗ đang trên đường "giao hàng" với 13 chai rượu ngoại để bán cho các cửa hàng trên địa bàn.
Khai báo với công an, Đỗ thú nhận từ đầu năm 2013, anh ta cùng em vợ là Nguyễn Văn Thành thường xuyên sang Lào mua rượu giá rẻ về rồi tự pha chế, đóng vào các chai rượu ngoại đắt tiền có thương hiệu rồi mang đi bán.
Khi khám xét nhà, cảnh sát phát hiện cả một "kho báu" với hàng trăm vỏ chai rượu ngoại của các hãng nổi tiếng thế giới. Thật là "nghề" đấy!
Theo lời khai của Đỗ, mỗi chai rượu ngoại mà hai anh em tự "chế biến" có giá hơn 1 triệu đồng khi bán ra.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ và mở rộng điều tra để tiếp tục làm rõ vụ việc này. Bài học rút ra là: uống rượu thì phải chọn nơi uy tín, chứ không là "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" nhưng không biết "cây" từ đâu ra nữa!
Nguồn: soha.vn