Ai cũng muốn mình xinh đẹp hoàn hảo hơn nên nhiều chị em đã quyết định "đập đi xây lại" nhan sắc, nhưng không phải case nào cũng thành công như mong đợi đâu nha!
Chị Hà từng là hoa khôi của một cuộc thi sắc đẹp đấy, nhưng vẫn chưa vừa lòng với nét đẹp hơi góc cạnh kiểu Á Đông của mình. Muốn có mặt V-line thon gọn, chị đã quyết định bay thẳng sang Hàn Quốc để "lên đời" nhan sắc.
Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật với giá trọn gói 240 triệu đồng (sốc chưa! ), gương mặt của chị được công nhận là "thành công". Nhưng đằng sau con số đó là cả một hành trình đau đớn vô cùng. Phải mất tận 2 tháng mặt mới hết sưng. Lúc mới làm xong, chị sợ đến mức tưởng mình bị dị dạng luôn, mặt sưng vù như... đấm ong vậy. Và sau đó phải siêu cẩn thận để giữ gìn khuôn mặt "nhân tạo" này.
Chị Hà còn may mắn lắm rồi á, ít ra sau khi hết sưng thì vẫn đẹp như ý. Còn chị Hường ở Hải Phòng thì... thôi đừng nói nữa Mặt chị bị biến dạng hẳn, cái cằm không những không thon gọn mà còn biến dạng như miếng thịt thừa gì đó. Vừa đau đớn vừa mất tự tin khi giao tiếp. Ném hàng trăm triệu mà kết quả thì... ê chề phải sống với khuôn mặt biến dạng.
Đau đớn và biến dạng là những rủi ro có thể gặp phải khi bạn theo đuổi giấc mơ làm đẹp. Nhưng đau lòng hơn là không ít chị em đã phải bỏ mạng tại các cơ sở thẩm mỹ luôn Một trong những người phụ nữ xấu số là chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi), ở phố Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.
Đến 2h30 ngày 30/4, chị Lộc gọi điện cho chủ cơ sở thẩm mỹ báo là rất khó thở và bị nôn. Sau đó chị đã không qua khỏi và tử vong luôn.
Nguồn: soha.vn