Chỉ trong một thời gian ngắn thôi là hàng trăm nghìn ha rừng thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn đã bất ngờ "đổi mood" từ xanh sang vàng rực rỡ. Đây chính là khoảnh khắc khu rừng đẹp nhất trong năm, như đang "gọi" mùa xuân về trước khi rụng lá để "sống sót" giữa cái nắng gió khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên.
Vườn quốc gia Yok Đôn trực thuộc Bộ Lâm nghiệp, có diện tích lên tới 115.545 ha, trải dài qua hai tỉnh Đắk Lắk và Đăk Nông. Phần lớn là rừng tự nhiên, thuộc kiểu rừng khộp. Yok Đôn cũng là vườn quốc gia duy nhất ở Việt Nam bảo tồn loại rừng đặc biệt này nha!
Mỗi năm khu rừng này "switch" màu lá tới 2 lần luôn. Lần đầu vào khoảng cuối tháng tư, khi cơn mưa đầu mùa "đánh thức" những mầm cây đang "ngủ đông" tránh cái nắng bỏng rát của Tây Nguyên. Lúc này rừng cây đâm chồi nảy lộc, phủ một màu xanh tươi mát mắt lắm.
Khi mưa rừng dứt, ánh mặt trời chiếu gắt hơn như đang "hint" mùa xuân về. Rừng cây bắt đầu chuyển sắc từ xanh sang vàng rồi dần rụng đi trước khi mùa khô ập tới. Đây chính là đợt thay lá đẹp nhất trong năm mà ai cũng phải "trầm trồ".
Phía trên, lá cây rừng biến ảo sắc vàng-đỏ lấp lánh theo ánh mặt trời, cùng áng mây phiêu lãng như tranh vẽ. Ở dưới, trảm cỏ xanh làm nền cho rừng cây khoe sắc thật "xịn sò".
Những người đi đường, hội phượt thủ, hay team thợ săn ảnh thường "rủ nhau" về khu rừng vào mùa này để săn những khoảnh khắc "sống ảo" cực đỉnh!
Nguồn: soha.vn