MochiSweet3220
New member
Ngày 17/5 vừa qua, cảnh sát Bangkok đã "hốt gọn" một anh chàng tên Chow và thu giữ được 6 bào thai đã được sấy khô - nghe thôi đã thấy rợn người rồi Hóa ra số bào thai này được chuẩn bị để bán cho những đại gia giàu có nhưng mê tín dị đoan.
Theo tờ Bangkok Post thì Chow này sinh ra ở Đài Loan. Nhưng Daily Mail lại khai báo khác: anh ta là công dân Anh, sinh ở Hong Kong và bố mẹ là người Đài Loan. Thế là cả một "drama" về lai lịch luôn
Các bào thai bị bắt giữ đều đã qua xử lý: sấy khô, phủ sơn mài và một số còn được dát vàng lá bên ngoài nữa chứ. Nghe mà sởn gai ốc!
Khai với cảnh sát, Chow thú nhận đã mua 6 bào thai này từ một người Trung Quốc ở Thái Lan với giá 6.500 USD (khoảng 150 triệu VNĐ). Và định đưa về Đài Loan bán lại với giá gấp 6 lần luôn - kinh doanh "hời" vãi
Theo cảnh sát Bangkok cho hay, các bào thai khô này được tạo dáng theo ý nghĩa tôn giáo nào đó, và một số còn có cả hình xăm nữa. Càng nghe càng hoảng!
Hóa ra ở Thái Lan có một nghi lễ gọi là Kuman Thong. Trong nghi lễ này, những bào thai chết trong bụng mẹ sau khi lấy ra sẽ phải tham gia một buổi lễ tôn giáo đặc biệt.
Nguồn: soha.vn