Từ nửa đêm đến tận 4h sáng, hội thanh thiếu niên cứ tụ tập phóng xe như bay, bốc đầu, lạng lách khắp khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) - rợn người lắm luôn!
Khu vực đường Lê Đức Thọ, đoạn trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ nửa đêm đến rạng sáng giờ lại thành "sân khấu" của bao nhiêu nhóm "quái xế". Mỗi đêm hội này tụ tập đua xe trái phép, tiếng động cơ gầm rú inh ỏi, phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Những cú tăng ga bất ngờ, màn lạng lách đánh võng nguy hiểm khiến ai đi đường cũng phải giật mình sợ hãi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trong 2 đêm 12 và 13/10, nhiều nhóm thanh thiếu niên đồng loạt kéo đến đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Sân vận động Mỹ Đình. Bọn họ chạy xe thành từng tốp, liên tục tăng ga phóng nhanh như lốc - nguy hiểm vô cùng!
Trước đó, mấy nhóm này hay tụ tập ở đường Trường Chinh. Sau khi bị lực lượng chức năng chặn bắt, chúng liền chuyển "địa bàn hoạt động" sang khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình.
Lũ thanh thiếu niên này thường đi thành tốp nhỏ, mỗi tốp 2-3 xe hoặc 5-7 xe. Hầu hết đều ngang nhiên vi phạm luật giao thông: chở quá người, không đội mũ bảo hiểm, che biển số hoặc tháo hẳn biển số để tránh bị phát hiện.
Trên đường, mấy chiếc xe máy liên tục rồ ga, rú còi, luồn lách qua lại. Một số quái xế còn liều mạng khoe màn biểu diễn nguy hiểm như thể đang khoe chiến tích, hoàn toàn bất chấp nguy cơ gây họa cho người đi đường.
Nguồn: autopro.com.vn
Khu vực đường Lê Đức Thọ, đoạn trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ nửa đêm đến rạng sáng giờ lại thành "sân khấu" của bao nhiêu nhóm "quái xế". Mỗi đêm hội này tụ tập đua xe trái phép, tiếng động cơ gầm rú inh ỏi, phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Những cú tăng ga bất ngờ, màn lạng lách đánh võng nguy hiểm khiến ai đi đường cũng phải giật mình sợ hãi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trong 2 đêm 12 và 13/10, nhiều nhóm thanh thiếu niên đồng loạt kéo đến đường Lê Đức Thọ, đoạn trước cổng Sân vận động Mỹ Đình. Bọn họ chạy xe thành từng tốp, liên tục tăng ga phóng nhanh như lốc - nguy hiểm vô cùng!
Trước đó, mấy nhóm này hay tụ tập ở đường Trường Chinh. Sau khi bị lực lượng chức năng chặn bắt, chúng liền chuyển "địa bàn hoạt động" sang khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình.
Lũ thanh thiếu niên này thường đi thành tốp nhỏ, mỗi tốp 2-3 xe hoặc 5-7 xe. Hầu hết đều ngang nhiên vi phạm luật giao thông: chở quá người, không đội mũ bảo hiểm, che biển số hoặc tháo hẳn biển số để tránh bị phát hiện.
Trên đường, mấy chiếc xe máy liên tục rồ ga, rú còi, luồn lách qua lại. Một số quái xế còn liều mạng khoe màn biểu diễn nguy hiểm như thể đang khoe chiến tích, hoàn toàn bất chấp nguy cơ gây họa cho người đi đường.
Nguồn: autopro.com.vn