Rạng sáng 7/9, Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ đón một cô gái tên V.T (19 tuổi, ngụ huyện Phú Qúy) trong tình trạng hoảng loạn, quần áo lôi thôi. Sau khi bình tĩnh lại, nạn nhân kể mình vừa bị nhóm hơn chục thanh niên thay nhau xâm hại trên đồi dương xã Long Hải (huyện Phú Qúy).
Nghe xong, Công an huyện lập tức triển khai lực lượng truy bắt nhóm thủ phạm. Không để bọn chúng "chill" thêm được bao lâu, công an đã bắt giữ được 12 thanh niên độ tuổi từ 16 đến 29, đều là dân địa phương đảo Phú Quý gồm: Trần Văn Tấn, Trần Công Xinh, Trần Văn Thướng, Nguyễn Văn Dương, Cao Phú, Huỳnh Tấn Lực, Đỗ Ca Nốt, Đỗ Văn Viên, Trần Ngọc Nhi, Đặng Văn Đe, Cao Nhựt Cảnh, Trần Hoàng Nghiếm.
Qua điều tra, Trần Văn Tấn quen với chị V.T từ trước. Tối 6/9, hắn ta rủ chị T. đi chơi, uống nước ở quán cà phê ở xã Ngũ Phụng. Nhưng plot twist là trước đó Tấn đã bàn bạc với bọn bạn để thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân
Sau khi rời quán, Tấn chở cô gái đến khu vực đồi dương xã Long Hải. Chị T. cứ nghĩ là đi dạo bình thường nên cũng không nghi ngờ gì. Nhưng khi thấy Tấn rẽ xe vào đồi hoang, linh cảm chẳng lành lẹ nổi dậy, cô gái lập tức nhảy xuống xe chạy về phía đường nhựa.
Thế nhưng, ngay lúc đó có 3 tên trong nhóm đã phục sẵn ở đó chạy ra lôi chị T. vào sâu trong đồi dương, cách đường nhựa khoảng 60 mét. Tại đây, cả nhóm 12 tên khống chế và thay nhau xâm hại nạn nhân.
Mãi đến gần 1h sáng hôm sau, bọn chúng mới buông tha. Lợi dụng lúc chúng sơ hở, chị T. chạy thoát và đến thẳng Công an huyện trình báo.
Nguồn: soha.vn
Nghe xong, Công an huyện lập tức triển khai lực lượng truy bắt nhóm thủ phạm. Không để bọn chúng "chill" thêm được bao lâu, công an đã bắt giữ được 12 thanh niên độ tuổi từ 16 đến 29, đều là dân địa phương đảo Phú Quý gồm: Trần Văn Tấn, Trần Công Xinh, Trần Văn Thướng, Nguyễn Văn Dương, Cao Phú, Huỳnh Tấn Lực, Đỗ Ca Nốt, Đỗ Văn Viên, Trần Ngọc Nhi, Đặng Văn Đe, Cao Nhựt Cảnh, Trần Hoàng Nghiếm.
Qua điều tra, Trần Văn Tấn quen với chị V.T từ trước. Tối 6/9, hắn ta rủ chị T. đi chơi, uống nước ở quán cà phê ở xã Ngũ Phụng. Nhưng plot twist là trước đó Tấn đã bàn bạc với bọn bạn để thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân
Sau khi rời quán, Tấn chở cô gái đến khu vực đồi dương xã Long Hải. Chị T. cứ nghĩ là đi dạo bình thường nên cũng không nghi ngờ gì. Nhưng khi thấy Tấn rẽ xe vào đồi hoang, linh cảm chẳng lành lẹ nổi dậy, cô gái lập tức nhảy xuống xe chạy về phía đường nhựa.
Thế nhưng, ngay lúc đó có 3 tên trong nhóm đã phục sẵn ở đó chạy ra lôi chị T. vào sâu trong đồi dương, cách đường nhựa khoảng 60 mét. Tại đây, cả nhóm 12 tên khống chế và thay nhau xâm hại nạn nhân.
Mãi đến gần 1h sáng hôm sau, bọn chúng mới buông tha. Lợi dụng lúc chúng sơ hở, chị T. chạy thoát và đến thẳng Công an huyện trình báo.
Nguồn: soha.vn