Ôi trời ơi, chuẩn bị tâm lý đi nha mọi người! Một phòng khám thẩm mỹ tại khu Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) vừa gây bão mạng xã hội khi bị bóc phốt việc trưng bày xương hàm của bệnh nhân từng phẫu thuật ngay giữa sảnh chờ. Nghe xong mà muốn... bỏ chạy luôn á!
Chuyện là một bức ảnh từ năm 2014 tại phòng khám thẩm mỹ ở Gangnam - nơi mà xương hàm bệnh nhân được "flex" trong ống kính - vừa bị cư dân mạng đào lại, khiến ai cũng phải rùng mình. Kiểu real horror movie vậy đó!
Theo tea từ chính quyền quận Gangnam, phòng khám thẩm mỹ O tại khu Nonhyeon đã thu thập phần xương hàm bị cắt bỏ trong các ca phẫu thuật gọt mặt, phẫu thuật hàm vuông của bệnh nhân rồi nhét vào một ống kính cao khoảng 60 cm để trưng bày công khai tại sảnh chờ. Tưởng tượng đi khám mà thấy cảnh này, sợ chưa kịp đẹp đã muốn... về luôn rồi!
Drama nổ ra sau khi có người dân gửi đơn tố cáo lên quận Gangnam. Ngay trong ngày, Phòng Môi trường quận đã bay vào kiểm tra và kết luận phòng khám này vi phạm quy định về xử lý chất thải y tế theo Luật Quản lý chất thải. Chính quyền địa phương dự kiến sẽ phạt hành chính với mức 3 triệu won (khoảng 53 triệu đồng). Nhưng mà phạt ít vậy có đủ sức răn đe không nhỉ?
Đại diện quận Gangnam cho biết, các bộ phận cơ thể người còn sót lại sau phẫu thuật (kể cả xương) bắt buộc phải được phân loại là chất thải y tế, xử lý bằng dụng cụ chuyên dụng và tiêu hủy bằng cách đốt bỏ. Việc lưu giữ hay trưng bày công khai? Big NO luôn nha!
Plot twist là phía bệnh viện khẳng định đã có sự đồng ý của bệnh nhân, và các mẫu xương đều được tiệt trùng + bảo quản trong môi trường kín nên không gây ô nhiễm môi trường. Vì lý do này, vụ việc không đủ căn cứ để chuyển sang xử lý hình sự. Nhưng mà có đồng ý thì vẫn creepy hết sức nha!
Trước đó, trên website chính thức, phòng khám O từng đăng tải hình ảnh cột kính chứa đầy xương hàm kèm theo dòng giới thiệu rằng bệnh nhân có thể trực tiếp xem lại, kiểm tra phần xương đã bị cắt bỏ sau phẫu thuật. Kiểu như... souvenir gì đó ý? Tuy nhiên, sau khi vụ việc nổ ra, hình ảnh và nội dung liên quan đã được gỡ bỏ khỏi website với tốc độ ánh sáng.
Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý của netizen Hàn Quốc, làm dấy lên nhiều tranh cãi về ranh giới đạo đức, quyền riêng tư của bệnh nhân cũng như cách các cơ sở thẩm mỹ quảng bá dịch vụ. Chắc phòng khám này tưởng trưng bày xương = flex kỹ thuật, nhưng mà... không phải ai cũng muốn thấy đâu nha!
Nguồn: genk.vn
Chuyện là một bức ảnh từ năm 2014 tại phòng khám thẩm mỹ ở Gangnam - nơi mà xương hàm bệnh nhân được "flex" trong ống kính - vừa bị cư dân mạng đào lại, khiến ai cũng phải rùng mình. Kiểu real horror movie vậy đó!
Theo tea từ chính quyền quận Gangnam, phòng khám thẩm mỹ O tại khu Nonhyeon đã thu thập phần xương hàm bị cắt bỏ trong các ca phẫu thuật gọt mặt, phẫu thuật hàm vuông của bệnh nhân rồi nhét vào một ống kính cao khoảng 60 cm để trưng bày công khai tại sảnh chờ. Tưởng tượng đi khám mà thấy cảnh này, sợ chưa kịp đẹp đã muốn... về luôn rồi!
Drama nổ ra sau khi có người dân gửi đơn tố cáo lên quận Gangnam. Ngay trong ngày, Phòng Môi trường quận đã bay vào kiểm tra và kết luận phòng khám này vi phạm quy định về xử lý chất thải y tế theo Luật Quản lý chất thải. Chính quyền địa phương dự kiến sẽ phạt hành chính với mức 3 triệu won (khoảng 53 triệu đồng). Nhưng mà phạt ít vậy có đủ sức răn đe không nhỉ?
Đại diện quận Gangnam cho biết, các bộ phận cơ thể người còn sót lại sau phẫu thuật (kể cả xương) bắt buộc phải được phân loại là chất thải y tế, xử lý bằng dụng cụ chuyên dụng và tiêu hủy bằng cách đốt bỏ. Việc lưu giữ hay trưng bày công khai? Big NO luôn nha!
Plot twist là phía bệnh viện khẳng định đã có sự đồng ý của bệnh nhân, và các mẫu xương đều được tiệt trùng + bảo quản trong môi trường kín nên không gây ô nhiễm môi trường. Vì lý do này, vụ việc không đủ căn cứ để chuyển sang xử lý hình sự. Nhưng mà có đồng ý thì vẫn creepy hết sức nha!
Trước đó, trên website chính thức, phòng khám O từng đăng tải hình ảnh cột kính chứa đầy xương hàm kèm theo dòng giới thiệu rằng bệnh nhân có thể trực tiếp xem lại, kiểm tra phần xương đã bị cắt bỏ sau phẫu thuật. Kiểu như... souvenir gì đó ý? Tuy nhiên, sau khi vụ việc nổ ra, hình ảnh và nội dung liên quan đã được gỡ bỏ khỏi website với tốc độ ánh sáng.
Vụ việc đang tiếp tục thu hút sự chú ý của netizen Hàn Quốc, làm dấy lên nhiều tranh cãi về ranh giới đạo đức, quyền riêng tư của bệnh nhân cũng như cách các cơ sở thẩm mỹ quảng bá dịch vụ. Chắc phòng khám này tưởng trưng bày xương = flex kỹ thuật, nhưng mà... không phải ai cũng muốn thấy đâu nha!
Nguồn: genk.vn