Ủa, nghe kinh dị vậy? Nhưng đây là sự thật đấy! Mấy người này lấy thi thể để tổ chức "đám cưới ma" cho những người qua đời khi còn trẻ mà chưa kịp lập gia đình. Nghe mà lạnh gáy luôn á!
Nói thật thì tục lệ "đám cưới ma" không phải chuyện mới lạ gì trong lịch sử Trung Quốc đâu. Nhưng mà theo thời gian, tục này đã gần như biến mất vì... ờm... hơi đi ngược với văn hóa tốt đẹp của con người rồi.
Ngày xưa, người ta làm "đám cưới ma" cho những cặp đôi yêu nhau nhưng chưa kịp về chung một nhà đã phải chia ly vĩnh viễn. Khi chôn cất, người ta sẽ chôn hai người cạnh nhau với mong muốn kiếp sau họ được bên nhau. Nghe buồn ghê!
Thế nhưng đến thời hiện đại, tục lệ này đã bị biến tướng theo nhiều kiểu khác nhau và trở thành hủ tục thực sự luôn.
Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa tuyên án 4 người với tội danh "trộm xác" để làm "đám cưới ma". Ối giời ơi!
Hoá ra 4 người này đã ăn trộm thi thể phụ nữ rồi bán lại cho những gia đình có nhu cầu làm "đám cưới ma" để kiếm lời. Nghĩ mà nổi da gà!
Cư dân mạng biết chuyện này ai cũng phải sởn da gà, lo lắng về sự an toàn cho người đã khuất. Thật sự mà nói, đây là vụ việc quá kinh dị và đáng lên án!
Nguồn: soha.vn