Hú hồn với loạt hình ảnh người dân Thủ đô chill phết đốt đồ mã ngay giữa đường, cạnh bốt điện, trụ điện, sát luôn xe ô tô xe máy Việc làm này không chỉ nguy hiểm mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao luôn các bạn ơi!
Ngày 8/2 (tức 23/1 âm lịch) - ngày ông Công ông Táo về trời, người dân Hà Nội đã đổ xô đi thả cá chép xuống sông và đốt hàng mã tưng bừng.
Theo ghi nhận, năm nay tình trạng vứt túi nilon, rác thải xuống sông của những người đi thả cá vẫn còn diễn ra nhan nhản Dù được các bạn tình nguyện viên chỉ dẫn, nhắc nhở "đừng vứt rác nha" nhưng nhiều người dân vẫn "vô tư phết" ném thẳng túi nilon, tro của đồ mã xuống sông luôn.
Không chỉ có ném rác xuống sông, ngày ông Công ông Táo năm nay còn chứng kiến cảnh người dân mang đồ mã ra đốt ở những khu vực nguy hiểm như trụ điện, bốt điện, thậm chí đốt ngay giữa đường, trên vỉa hè luôn ấy chứ
Việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn, đe dọa tính mạng của chính những người đốt. Nhiều du khách trong và ngoài nước chứng kiến những hình ảnh này đều tỏ ra lo lắng và né tránh những khu vực trên.
Thêm nữa, nhiều điểm đốt đồ mã sau khi xong xuôi, tro cũng không được thu dọn gây ô nhiễm môi trường nữa các bạn ạ
Nguồn: kenh14.vn