Đến tận bây giờ, vẫn còn cả tá những câu chuyện bí ẩn xoay quanh 15 địa điểm bị bỏ hoang này, khiến chúng vừa ma mị vừa đáng sợ đến rợn người luôn á!
Trên thế giới này có khá nhiều địa điểm từng một thời "huyền thoại" nhưng rồi vì lý do gì đó mà phải đóng cửa hoặc bị bỏ hoang hẳn. Theo năm tháng, những nơi này càng ngày càng hoang tàn, xuống cấp và mang một vibe cổ kính, huyền bí khó tả. Trong 15 địa điểm dưới đây, có mấy nơi đã "lột xác" thành điểm check-in du lịch xịn sò, nhưng cũng có nơi vẫn là vùng cấm địa mà không ai dám bén mảng đến vì những lời đồn kỳ quái xung quanh nó. ️
Ban đầu thì thị trấn này được xây để làm khu resort ven biển xịn xò cho mấy ông bà giàu có ở địa phương. Nhưng mà trong quá trình xây dựng, nhiều chuyện lạ lùng kinh dị đã xảy ra. Hàng chục công nhân đã mất mạng, có người rơi từ trên cao xuống dù đã có dây an toàn đầy đủ, có người bị nghiền nát bởi cần cẩu. Người dân địa phương sợ xanh mặt, bảo rằng nơi đây có quỷ ở. Thêm nữa, còn có những câu chuyện rùng rợn về trại tập trung thời Nhật Bản từng nằm ở đây nữa cơ. Vậy nên cuối những năm 1980, việc xây dựng bị dừng hẳn luôn. Các căn hộ bỏ không, nhưng chính quyền địa phương vẫn giữ nguyên thị trấn vì sợ rằng phá hủy nó sẽ giải thoát các linh hồn ma quỷ đi tìm nơi khác để "ở nhờ". Sợ vãi chưởng!
Bệnh viện này cách thủ đô Đức khoảng 40km thôi. Vào thời điểm Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai, bệnh viện từng được quân đội sử dụng. Năm 1916, ngay cả Adolf Hitler cũng được chuyển vào đây để điều trị đó nha. Đến năm 1995, người dân bắt đầu rời thị trấn và nơi đây dần trở thành một nơi hoang tàn, ma mị vô cùng.
Đây là cơ sở vũ khí hàng hải được đưa vào hoạt động từ năm 1939, cách bờ biển tầm 2,7km, và đã bị bỏ rơi từ lâu lắm rồi. Do điều kiện xây dựng quá khó khăn nên mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Nhưng sau đó thì tòa nhà cũng chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn ngủi thôi. Từ năm 1966, tòa nhà đã ngừng hoạt động hẳn. Ngày nay, tòa nhà vẫn đứng sừng sững giữa biển, trông như một con quái vật khổng lồ vậy. Nhìn ám ảnh lắm luôn!
Bệnh viện tâm thần này nằm ở thị trấn nhỏ Lier, cách thành phố Oslo khoảng nửa tiếng đi xe ô tô. Đây là nơi có lịch sử tối tăm, đen tối đến rợn người. Bệnh nhân từng phải trải qua những phương pháp điều trị thí nghiệm kinh hoàng. Năm 1985, 4 tòa nhà bị sơ tán gấp rút mà không có lý do rõ ràng gì cả. Tất cả thiết bị y tế, giường bệnh, hồ sơ bệnh án đều còn nguyên trong các cơ sở bị bỏ hoang đó. Điều creepy là 8 tòa nhà còn lại vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Lạnh gáy chưa!
Tên thật của đảo là Hashima, nhưng có biệt danh "Gunkanjima", nghĩa là "Đảo tàu chiến" đó. Những cư dân đầu tiên đến sống ở hòn đảo này vào năm 1810, khi phát hiện ra than củi ở đây. Trong 10 năm sau, nơi đây trở thành hòn đảo đông dân nhất thế giới luôn. Có khoảng 5300 người sống trên hòn đảo chỉ có bán kính khoảng 800m thôi, chen chúc vô cùng! Vào năm 1974, than và các khoáng sản khác cạn kiệt, người dân dần rời bỏ nơi đây. Giờ đây nó chỉ là một đảo hoang ma mị. ️
Nguồn: kenh14.vn