BinMimi2159
New member
Ối giời ơi là giời, nghe mà muốn khóc luôn á! Bác sĩ phải dùng cả hỗn hợp thuốc bôi phủ kín vết cắn, làm cho con bọ ve tê liệt mới xong chuyện lôi nó ra khỏi rốn của bà được Drama thật sự!
Vụ việc được kể lại như sau: Bà Trần (71 tuổi) phải nhập viện khẩn cấp vì phát hiện vùng rốn có cục u lạ xuất hiện hơn 20 ngày trời. Mà cục u này còn lớn dần theo thời gian nữa chứ, ai nhìn cũng phải sốc nặng
Lúc đầu, bác sĩ cứ nghĩ là khối u vô hại khoảng 1cm thôi. Nhưng mà không, plot twist ở đây là... khối u có chân luôn á! Khi bác sĩ dùng tăm nâng lên thì thấy rõ: một con bọ ve màu vàng, màu gần giống với da bà Trần luôn ấy.
Bác sĩ điều trị cho biết: "Bọ ve chính là thủ phạm gây ra cục u ở bụng bà Trần đó. Phải phẫu thuật gấp thôi!"
Và đây là phần căng nhất: Trong quá trình lấy bọ ve ra, bác sĩ phải bôi thuốc đặc biệt lên vết cắn để làm tê liệt con bọ, ép nó phải nới lỏng miệng cắn. Mà con này cứng đầu vô cùng luôn, gây mê mà vẫn không chịu buông Phải mất tận 20 phút, chân nó mới chịu mở ra để bác sĩ nhấc ra được!
Hoá ra cách đây 20 ngày, bà Trần có lên núi cắt cỏ. Lúc ngồi xổm xuống thì bọ ve cơ hội vàng, chui thẳng vào rốn bà luôn Vì không ngứa, không đau nên bà không để ý, đến khi thấy cục u càng ngày càng to mới lo đi khám.
Mùa hè tuy vui nhưng cũng nhiều rủi ro lắm nha mọi người ơi! Bác sĩ khuyên nghiêm túc: Ra ngoài nhất là đi rừng, đồng cỏ thì nhớ mặc quần áo dài tay, buộc kín ống quần, đi giày chứ đừng có mang dép lê nha!
Nếu bị côn trùng cắn mà xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau cơ, nổi phát ban, bạch cầu giảm thì chạy ngay đi khám, đừng để lâu!
Nguồn: kenh14.vn