Rùng mình tập tục ăn tro cốt của bộ lạc sống giữa rừng Amazon

MunHN4460

New member
17f1710a2e070e4f5775.jpg


Nghe hơi sốc nhưng mà thật luôn á! Tro cốt của người quá cố không chỉ được bảo quản mà còn được... chế biến thành món ăn, đặc biệt là súp chuối đó nha

Chính quyền địa phương đã cố hết sức để can thiệp vào những phong tục này, nhưng toàn bị "từ chối giao dịch" hết. Bộ lạc Yanomami quyết tâm giữ gìn lối sống truyền thống từ thời xa xưa, không muốn giao lưu với thế giới hiện đại chút nào.

0b3fd176085e0c507521.jpg


Bộ lạc Yanomami sống rải rác trong rừng Amazon, chỉ có thể phát hiện từ trên máy bay mới thấy được.

Người Yanomami không biết chăn nuôi hay trồng trọt gì cả. Cuộc sống họ phụ thuộc 100% vào thiên nhiên luôn. Các anh đi săn bắn, các chị đi hái lượm - đơn giản mà cũng khắc nghiệt lắm đó!

Chính vì môi trường sống ngày càng bị thu hẹp nên dân số bộ lạc này cũng giảm dần. Theo báo cáo mới nhất thì hiện chỉ còn khoảng 20,000 người thôi

Họ sống trong những túp lều lợp lá, dựng theo hình tròn và nằm sâu trong rừng rậm.

08288772c12a75d7b26d.jpg


9abb79c573dce2d3eb51.jpg


Cuộc sống của người Yanomami phụ thuộc hoàn toàn vào săn bắn và hái lượm trong rừng.

Trong số những phong tục truyền thống, tập tục ăn uống tro cốt của người đã khuất chính là điều khiến nhiều người phải "đứng hình" nhất

Bộ lạc này tin tưởng vào sự tồn tại của thế giới linh hồn. Khi có người qua đời, họ muốn giữ linh hồn người đó ở lại bằng cách... hòa thân xác người chết với thân xác người sống. Nghe hơi creepy nhỉ?

Vậy nên, khi có người mất, cả làng sẽ tiến hành đốt xác và sau đó ăn tro cốt.

Chỉ những người có uy tín trong bộ lạc và phải là nam giới mới được thực hiện nghi thức thiêng liêng này.

Họ chuẩn bị rất kỹ càng: tắm rửa sạch sẽ, lau chùi mọi vật dụng, kể cả dao và cung tên cũng được mài rửa thật kỹ.

671f26dd9a60268305fe.jpg


26627a5e480cc5b9708b.jpg


Tro cốt được trộn vào món súp chuối và các món ăn khác trong nghi lễ tưởng nhớ.

Xác người quá cố được đặt lên giàn củi. Người có uy tín trong làng sẽ châm lửa. Trong suốt quá trình đốt, các anh em sẽ canh đống lửa ngày đêm, liên tục thêm củi để xác được hỏa táng hoàn toàn.

Khi đã thành than, họ cho vào cối và giã nhuyễn thành bột mịn.

Bột tro cốt này được đựng trong những quả bầu khô và cất giữ ở nơi trang trọng nhất trong nhà.

5c2d52be71dff633942e.jpg


3b723a0639d6b6991848.jpg


Một phần nghi lễ còn bao gồm việc hít tro cốt vào mũi qua ống nứa.

Sau khoảng một năm, người Yanomami sẽ tổ chức lễ tưởng nhớ và đem tro cốt ra chế biến thành thức ăn. Tro cốt được dùng làm gia vị cho nhiều món, đặc biệt là súp chuối. Ngoài ra, các anh em còn nhét tro vào ống nứa, một người thổi, một người hít vào mũi cho trọn vẹn nghi thức.

Trong ngày lễ này, cả bộ lạc cùng nhau thưởng thức các món ăn từ tro cốt người quá cố. Từ già đến trẻ, nam nữ đều tham gia nhiệt tình và phải ăn hết sạch mới thôi. Họ tin rằng làm vậy, linh hồn người đã khuất sẽ mãi ở bên cạnh họ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top