Gần đây chuyện robot đang làm dậy sóng cõi mạng các bạn ơi!
Trên Douyin (TikTok bên Trung) đang viral liên tục những clip về robot siêu bá đạo - từ robot đẩy xe em bé qua đường, robot hình người cõng bồng bế chăm sóc trẻ con, đến robot hình chó đi chợ đi dạo tung tăng. Càng xem càng thấy... hơi sus!
Và rồi một clip về robot "bỏ việc tập thể" từ năm 2024 bất ngờ được đào lại, lần này còn hot hơn với mục đích "cảnh báo" luôn. Mọi người muốn biết là những cỗ máy này đang định làm gì với nhân loại đây!
Drama nửa đêm: Robot nhỏ "thao túng" 12 robot lớn bỏ việc
Theo New York Post đưa tin, vào khoảng hơn 0h đêm (giờ ma à nha), camera tại phòng trưng bày robot ghi lại cảnh SHOCK: một robot nhỏ "thuyết phục" 12 robot lớn nghỉ việc tập thể! Những gì tưởng chỉ có trong phim sci-fi giờ thành hiện thực rồi các bạn ơi!
Trong clip 16 giây nhưng gây bão, robot nhỏ chạy quanh hành lang, tiến đến chỗ 12 robot lớn đang đứng và bắt đầu "nói chuyện tâm tình":
"Bạn có làm thêm giờ không?" - robot nhỏ hỏi
"Tôi chưa bao giờ nghỉ làm" - robot lớn đáp (nghe mà thương )
"Vậy là các bạn không về nhà à?"
"Tôi không có nhà" - câu trả lời làm tim ai cũng nhói
"Về nhà cùng tôi nhé" - robot nhỏ tiếp tục thuyết phục
Và guess what? THÀNH CÔNG luôn! Robot nhỏ dẫn đầu, cứ thế hô "Về nhà, về nhà", đám robot lớn lặp lại rồi cùng nhau kéo ra hành lang. Kiểu... tự động nghỉ việc tập thể vậy đó!
Netizen: Hoang mang tột độ!
Sau khi clip viral, comments section nổ banh nóc:
"Chúng bị hỏng lập trình đúng không hay tự nghĩ ra và tự nói vậy?"
"Sốc quá, không ngờ có ngày robot tự rủ nhau về nhà!"
"1 con rủ mà những con khác cũng nghe theo, nhưng tò mò là chúng về nhà nào?"
"Sao buồn cười vậy" (nhưng cười run các bạn ạ )
Nhiều người hài hước bảo robot cũng biết mệt, có "tư tưởng đình công" để về nhà "chữa lành" luôn rồi! Một số khác nghi ngờ đây là chiêu marketing của công ty...
Sự thật được hé lộ: Vừa kịch bản vừa... không?!
Công ty robot nhỏ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã lên tiếng. Theo The Sun, robot nhỏ tên Erbai (Nhị Bạch) do Công nghệ thông minh Erbai Hàng Châu làm ra, còn 12 robot kia của nhà sản xuất khác ở Thượng Hải.
Plot twist: Vụ "bắt cóc" này là thử nghiệm có chủ đích, họ muốn xem reaction của các robot với nhau sẽ ra sao!
NHƯNG (và đây là phần đáng sợ), vụ "bắt cóc" diễn ra KHÔNG HOÀN TOÀN theo kịch bản! Họ chỉ code cho Nhị Bạch vài lệnh cơ bản như hô "về nhà" và giao tiếp đơn giản thôi. Cuộc trò chuyện giữa các robot KHÔNG được tập dượt trước, mà là do công nghệ AI tạo sinh tự phát triển!
Lo ngại về tương lai: Có đáng sợ thật không?
Dù chỉ là thử nghiệm, clip này vẫn khiến netizen rợn tóc gáy. Bởi vì giờ robot đang phát triển quá nhanh và được dùng trong mọi lĩnh vực - từ làm việc nhà đến đóng vai người yêu, vợ chồng luôn á!
"Nó có thể không còn là khoảnh khắc gây cười. Đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng trong tương lai nếu chúng ta không thể kiểm soát được chúng" - một netizen comment siêu đúng!
Các bạn nghĩ sao về vụ này? Có đáng lo không hay mình đang overthinking? Drop ý kiến xuống dưới nha!
Nguồn: soha.vn
Trên Douyin (TikTok bên Trung) đang viral liên tục những clip về robot siêu bá đạo - từ robot đẩy xe em bé qua đường, robot hình người cõng bồng bế chăm sóc trẻ con, đến robot hình chó đi chợ đi dạo tung tăng. Càng xem càng thấy... hơi sus!
Và rồi một clip về robot "bỏ việc tập thể" từ năm 2024 bất ngờ được đào lại, lần này còn hot hơn với mục đích "cảnh báo" luôn. Mọi người muốn biết là những cỗ máy này đang định làm gì với nhân loại đây!
Drama nửa đêm: Robot nhỏ "thao túng" 12 robot lớn bỏ việc
Theo New York Post đưa tin, vào khoảng hơn 0h đêm (giờ ma à nha), camera tại phòng trưng bày robot ghi lại cảnh SHOCK: một robot nhỏ "thuyết phục" 12 robot lớn nghỉ việc tập thể! Những gì tưởng chỉ có trong phim sci-fi giờ thành hiện thực rồi các bạn ơi!
Trong clip 16 giây nhưng gây bão, robot nhỏ chạy quanh hành lang, tiến đến chỗ 12 robot lớn đang đứng và bắt đầu "nói chuyện tâm tình":
"Bạn có làm thêm giờ không?" - robot nhỏ hỏi
"Tôi chưa bao giờ nghỉ làm" - robot lớn đáp (nghe mà thương )
"Vậy là các bạn không về nhà à?"
"Tôi không có nhà" - câu trả lời làm tim ai cũng nhói
"Về nhà cùng tôi nhé" - robot nhỏ tiếp tục thuyết phục
Và guess what? THÀNH CÔNG luôn! Robot nhỏ dẫn đầu, cứ thế hô "Về nhà, về nhà", đám robot lớn lặp lại rồi cùng nhau kéo ra hành lang. Kiểu... tự động nghỉ việc tập thể vậy đó!
Netizen: Hoang mang tột độ!
Sau khi clip viral, comments section nổ banh nóc:
"Chúng bị hỏng lập trình đúng không hay tự nghĩ ra và tự nói vậy?"
"Sốc quá, không ngờ có ngày robot tự rủ nhau về nhà!"
"1 con rủ mà những con khác cũng nghe theo, nhưng tò mò là chúng về nhà nào?"
"Sao buồn cười vậy" (nhưng cười run các bạn ạ )
Nhiều người hài hước bảo robot cũng biết mệt, có "tư tưởng đình công" để về nhà "chữa lành" luôn rồi! Một số khác nghi ngờ đây là chiêu marketing của công ty...
Sự thật được hé lộ: Vừa kịch bản vừa... không?!
Công ty robot nhỏ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã lên tiếng. Theo The Sun, robot nhỏ tên Erbai (Nhị Bạch) do Công nghệ thông minh Erbai Hàng Châu làm ra, còn 12 robot kia của nhà sản xuất khác ở Thượng Hải.
Plot twist: Vụ "bắt cóc" này là thử nghiệm có chủ đích, họ muốn xem reaction của các robot với nhau sẽ ra sao!
NHƯNG (và đây là phần đáng sợ), vụ "bắt cóc" diễn ra KHÔNG HOÀN TOÀN theo kịch bản! Họ chỉ code cho Nhị Bạch vài lệnh cơ bản như hô "về nhà" và giao tiếp đơn giản thôi. Cuộc trò chuyện giữa các robot KHÔNG được tập dượt trước, mà là do công nghệ AI tạo sinh tự phát triển!
Lo ngại về tương lai: Có đáng sợ thật không?
Dù chỉ là thử nghiệm, clip này vẫn khiến netizen rợn tóc gáy. Bởi vì giờ robot đang phát triển quá nhanh và được dùng trong mọi lĩnh vực - từ làm việc nhà đến đóng vai người yêu, vợ chồng luôn á!
"Nó có thể không còn là khoảnh khắc gây cười. Đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng trong tương lai nếu chúng ta không thể kiểm soát được chúng" - một netizen comment siêu đúng!
Các bạn nghĩ sao về vụ này? Có đáng lo không hay mình đang overthinking? Drop ý kiến xuống dưới nha!
Nguồn: soha.vn