Ôi bạn ơi, câu chuyện này nghe xong mà run người luôn á! Ngày 15/9, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh viên năm 2 khỏi trò "bắt cóc online" cực kỳ tinh vi. Mà đọc kịch bản các bác lừa đảo setup thì chỉ biết "cháy não" thôi!
Chuyện là tối 8/9, bạn Đ.N.T. - sinh viên năm 2 ngành IT (đúng là học IT mà vẫn bị lừa á) - bất ngờ gọi Zalo về nhà đòi 200 triệu để đặt cọc du học Đài Loan. Nghe đã thấy sus rồi đúng không? Bạn T. còn hứa trong vòng 2 tiếng sẽ hoàn tiền lại, nhưng gia đình không có tiền và nghi ngờ đây là chiêu lừa nên khuyên con cẩn thận.
Không vay được ở nhà, bạn T. gọi cho dì ruột. Dì cũng khôn ngoan yêu cầu show giấy tờ du học và xin số cố vấn, nhưng bạn T. từ chối không cho. Red flag liền mà!
Twist kinh điển: từ "du học" thành "bắt cóc" trong một đêm
Sáng hôm sau (9/9), gia đình vẫn nhắn Zalo được trả lời bình thường. Nhưng đến trưa thì drama leo thang cực mạnh: mất liên lạc hoàn toàn, đồng thời nhận được liên tục các cuộc gọi từ số lạ đòi 100 triệu tiền chuộc, không thì sẽ đưa sang Campuchia. Trời ơi tin ơi!
Nhận báo cáo, Đại tá Trần Văn Kỳ - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - lập tức nhận định đây là vụ "bắt cóc online" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Lâm Thanh Triều được phân công dẫn đầu tổ công tác, triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ.
Cách thức lừa đảo tinh vi đến rợn người
Truy vết camera, công an phát hiện bạn T. rời ký túc xá lúc chiều 8/9 và thuê phòng nhà nghỉ trên đường Đồng Khởi (phường Trà Vinh) từ 14h25. Suốt thời gian ở đó, bạn không ra khỏi phòng ngoài việc xuống quầy mua đồ ăn.
Và đây là phần đáng sợ nhất: Bạn T. kể rằng trước đó nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là Công an, yêu cầu kết bạn Zalo. Sau đó gọi video cho thấy "phòng làm việc Công an" với đầy hồ sơ có thông tin cá nhân của bạn, bên cạnh là gói bột trắng được cho là ma túy. Setup chuyên nghiệp phết!
Đối tượng còn chuyển qua người khác mặc sắc phục công an (fake nhé), nói bạn T. dính líu vụ án ma túy cấp quốc gia, bắt giữ bí mật nếu không sẽ ngồi tù 3-7 năm. Thậm chí còn gửi hình ảnh lệnh bắt tạm giam qua Zalo luôn!
Kịch bản càng lúc càng "đen tối"
Nghe theo lời các đối tượng, bạn T. đi thuê phòng riêng. Sau đó bọn chúng hướng dẫn vào link Zoom fake để "họp trực tuyến với Bộ Công an và Viện kiểm sát" (nghe xong muốn đập máy á).
Chúng yêu cầu nộp 200 triệu vào tài khoản, sau đó sao kê để nộp trường chứng minh tài chính xin học bổng du học. Hứa sẽ hoàn tiền sau khi xong việc. Tin tưởng, bạn T. gọi khắp nơi mượn tiền nhưng không được.
Thấy không ăn thua, bọn lừa đảo liên tục gọi điện gây áp lực, đe dọa và khủng bố tinh thần. Chúng còn bắt chuyển sang mượn bạn bè. May mắn khi bạn T. mới mượn được 1 triệu từ một người bạn thì công an đã kịp thời ập vào giải cứu!
Happy ending nhờ hành động nhanh như chớp
Sau gần 60 phút nhận tin báo, công an đã xác định được vị trí và giải cứu thành công nữ sinh. Sau khi làm việc, Công an phường Hòa Thuận đã động viên và bàn giao bạn T. cho gia đình.
PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh - đã gửi thư cảm ơn đến Phòng Cảnh sát hình sự, tri ân tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các chiến sĩ công an. Respect!
Bài học xương máu cho tất cả chúng mình:
• Công an KHÔNG BAO GIỜ gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay điều tra qua Zalo/Zoom đâu nha!
• Thấy ai đòi tiền qua điện thoại với lý do "bí mật" là scam 99.9% rồi
• Có việc gì lạ phải báo ngay cho gia đình và công an, đừng tự xử!
• Dù học IT hay ngành gì cũng phải cảnh giác, bọn lừa đảo giờ setup kịch bản pro lắm
Nguồn: saostar.vn