NgocMimi7693
New member
Papua New Guinea - quốc đảo phía Bắc nước Úc này thực sự là một vùng đất bí ẩn chưa được khai phá hết đấy các bạn ơi!
Nằm ở vị trí láng giềng với Úc, Papua New Guinea là quốc gia có nhiều bộ lạc sống kiểu hoang dã, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng (chiếm tới 90% diện tích luôn nha), hệ sinh thái đa dạng đặc biệt là các loài bướm xinh đẹp. Nhưng bên cạnh đó, quốc gia này còn ẩn chứa những tục lệ và tín ngưỡng siêu kì bí và rùng rợn
Câu chuyện "ma cà rồng" và săn "phù thủy" có thật 100%
Theo các báo cáo thì ở Papua New Guinea vẫn có hàng triệu người sống cách ly với thế giới hiện đại, trong những ngôi làng hẻo lánh với những tín ngưỡng nghe xong muốn... bỏ chạy luôn á. Một trong số đó là sự tồn tại của "ma cà rồng" thực thụ!
Nghe có vẻ drama nhưng chính quyền địa phương nhiều nơi từng ghi nhận có người chết giống hệt như bị "ma cà rồng" tấn công vậy đó! Nguyên nhân là do tục lệ ăn thịt người vẫn còn sót lại ở nhiều bộ lạc luôn các bạn ạ
Vào ngày 9/10/2013, cảnh sát được báo về vụ việc người cha cắn vào cổ con gái mình để ăn thịt, uống máu y chang ma cà rồng. Trước đó năm 2012, police bắt giữ 29 người đã giết người và ăn sống não cùng một số bộ phận khác. Ghê thật sự!
Còn chuyện "phù thủy" thì càng đáng sợ hơn nữa nha các bạn!
Theo Ủy ban Cải cách Luật và Hiến pháp của nước này, mỗi năm có khoảng 150 vụ giết người bị coi là "phù thủy" chỉ riêng tại tỉnh Simbu, Highlands. Người dân bản địa săn lùng và giết những người họ cho là "phù thủy" vì xem đó là quỷ quyệt, đáng sợ, "mầm bệnh" cần tiêu diệt.
Khi bị dán mác "phù thủy", nạn nhân sẽ bị tra tấn, thiêu sống cực kỳ man rợ. Khó tin là chuyện này vẫn còn xảy ra ở thế kỷ 21 Thậm chí từ năm 1971 còn có cả Luật phù thủy quy định những ai thực hiện hành vi "phù thủy" phải vào tù luôn á!
Mãi đến năm 2013, sau sự đấu tranh của các nhóm nhân quyền, bảo vệ phụ nữ và cộng đồng quốc tế thì luật rùng rợn này mới bị bãi bỏ.
Những tập tục đáng sợ khác ở Papua New Guinea
Từng có một giáo phái lên tới 6.000 thành viên do tên Steven "Black Jesus" Tari cầm đầu bị cảnh sát bắt vì các nghi lễ siêu rùng rợn, thậm chí giết người. Và đây không phải giáo phái duy nhất đâu nha!
Bộ tộc Fore với tục ăn thịt người chết nghe xong muốn xỉu luôn á! Nhưng họ lại coi đó là truyền thống, phong tục mà tất cả thành viên từ trẻ em đến người già, phụ nữ đều phải thực hiện như một cách thể hiện... sự tôn trọng người đã khuất!
Tập tục man rợ này để lại hậu quả cực nghiêm trọng là một phân tử nguy hiểm trong não người gây bệnh thoái hóa "kuru" từng khiến dân số quốc gia này giảm 2%/năm luôn đó! Chính vì vậy chính phủ đã phải ra lệnh cấm từ thập niên 50 thế kỷ trước rồi.
Nếu đến thăm làng của người Watut, Aseki, thị trấn Morob, Papua New Guinea thì bạn sẽ nổi da gà khi thấy những con đường ven vách núi đầy những xác chết khô bị hun khói trên các thanh tre (đây là cách bảo quản xác chết của người Aseki đó).
Đọc xong mà muốn ôm chăn run luôn á! Thật khó tin những điều này vẫn còn tồn tại trong thời đại ngày nay!
Nguồn: kenh14.vn