CaoBong1034
New member
Chỉ vì chơi bài cãi nhau hay thậm chí chỉ liếc mắt sai người ở bar cũng đủ khiến các nhóm giang hồ hẹn nhau mang súng ra "tính sổ" rồi nè!
Gần 50 người mang "đồ chơi nguy hiểm" ra so kè
Vụ việc diễn ra ở khu Khe Cá (thuộc phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Nửa đêm ngày 6/9, hai nhóm đã hẹn nhau ra chỗ vắng để đọ súng luôn. Hậu quả là 4 người bị thương phải đi cấp cứu gấp. Khám nghiệm hiện trường, công an thu được một khẩu súng bắn đạn hoa cải do bọn này bỏ lại.
Bằng các chiêu nghiệp vụ, Công an TP Hạ Long và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ 6 đối tượng liên quan trực tiếp là Trung, Thành, Tùng, Cường, Tuấn, Thùy. Tại cơ quan điều tra, 6 người này khai nhận do mâu thuẫn khi đánh bạc, chúng đã tập trung mang theo súng và nhiều vũ khí nóng khác tới địa điểm gây án để "giải quyết" nhau.
Gọi nhau ra bắn súng chỉ vì... cái nhìn đểu
Mới đây, TAND TP Hà Nội đã xử sơ thẩm vụ án nổ súng bên hồ Trúc Bạch mà nguyên nhân cũng chỉ từ chuyện nhỏ xíu ở quán bar thôi. Và một trong 2 bị cáo bị truy tố trong vụ nổ súng này cũng quê ở Quảng Ninh luôn.
Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1975, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị truy tố về tội "Giết người" và "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Bị cáo Dương Thái Tân (SN 1991, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội "Giết người".
Trước đó, vào đêm 29/5/2010, Nguyên, Tân cùng vài người khác lên sàn NewSquare trong khuôn viên Khách sạn Daewoo, Hà Nội uống rượu. Lúc đó, bàn bên cạnh có nhóm của Trần Phan Ngọc Anh gồm 4 người cũng đang ngồi. Do Tân quen biết Ngọc Anh nên khi đi qua bàn của nhóm Ngọc Anh, Tân dùng tay huých vào lưng Ngọc Anh. Đáp lại hành động đó, một người trong nhóm Ngọc Anh tên Đức nói: "Đi đứng cẩn thận, bàn tôi say hết rồi". Nghe vậy, Tân quay lại lườm Đức rồi về bàn của nhóm mình.
Chỉ vì cái lườm đó thôi, nhóm của Ngọc Anh đã ra về trước, chuẩn bị sẵn hung khí để đánh nhau với nhóm của Tân luôn. Nhóm của Tân sau khi hẹn gặp nhóm Ngọc Anh đã lên cửa khẩu An Dương, nhưng đợi lâu không thấy nên đi về hết. Nhóm của Ngọc Anh đến cửa khẩu An Dương không thấy nhóm Tân đâu cũng bỏ về.
Đến khu vực vườn hoa Trúc Bạch, nhóm của Ngọc Anh bị hội của Tân mang theo kiếm, dao đuổi theo. Long trong nhóm Tân lấy súng K59 bắn 3 phát về phía Phong – trong nhóm Ngọc Anh nhưng Phong đã kịp nhảy xuống hồ Trúc Bạch thoát thân. Nhóm Tân tiếp tục dùng súng AK, tuýp sắt đuổi theo đồng bọn của Phong là Vũ và bắn về hướng Vũ 3 phát khiến Vũ cũng phải nhảy xuống hồ và cũng thoát nạn. Sau đó, Tân cùng đồng bọn ráo riết truy tìm Phong và Vũ quanh hồ nhưng không thấy nên đã bỏ về. Nguyên và Tân là người trực tiếp cầm súng và hung khí bắn về các đối thủ.
Biết chẳng thể trốn chạy mãi, Tân và Nguyên đã đầu thú. Còn những người khác ngoan cố hơn bỏ trốn và hiện tại vẫn sống chui lủi đâu đó.
Nguồn: soha.vn