BeoNana4372
New member
Ối giời ơi, nghe mà lạnh gáy luôn í! Chiều 3/2 vừa rồi, các anh Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 17 và Công an huyện Đông Anh ập vào một cơ sở chế biến thịt ở xã Hải Bối (Đông Anh) thì phát hiện cảnh tượng "không thể tin nổi"
Cụ thể là ông Nguyễn Hữu Doanh (50 tuổi) - chủ cơ sở cùng nhân viên đang ngâm oxy già để tẩy rửa tai và thủ lợn với tổng trọng lượng lên tới 150kg. Ủa trời, nghe xong mà muốn "toang" luôn á!
Theo lời khai của ông Doanh thì ổng thu mua số hàng này từ các lò mổ trên địa bàn huyện, nhưng không có hóa đơn chứng từ gì cả, cũng chẳng có kiểm dịch thú y luôn. Để cho tai và thủ lợn trông trắng bóc, đẹp mắt thu hút khách (chứ thực ra là đáng sợ ), ông ta ngâm oxy già rồi dùng giẻ sắt lò xo đánh sạch...
Plot twist là cơ sở này không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng chẳng có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm gì hết trơn!
Mà biết sao không, cơ sở này hoạt động được tới 5 năm rồi đó các bạn ơi! Mỗi ngày ông Doanh mua từ 300 đến 400kg tai, thủ lợn về sơ chế rồi đem bán khắp các chợ trong huyện và cả các tỉnh lân cận nữa chứ. Nghĩ mà muốn "toang" thật sự
Nguồn: kenh14.vn