Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại, phân xác cô gái để phi tang trên sông Hàn

d04d5ac5b9b7195c36b8.png


Nghe lời khai mà rợn cả người á! Nghi phạm khai do mâu thuẫn chuyện chia tiền đánh bài, lúc nóng giận đã dùng dây vải xiết cổ bạn gái. Khi phát hiện nạn nhân tắt thở, gã đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần, rồi giấu trong vali và túi xách, thả trôi sông Hàn luôn

Chiều 7/2, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau hơn 4 tiếng đồng hồ khẩn cấp điều tra thần tốc, khoảng 12h30 trưa cùng ngày, công an đã bắt được nghi phạm quốc tịch Trung Quốc - kẻ đã phi tang xác nạn nhân trong vali rồi thả xuống sông Hàn.

Nghi phạm tên là Xiao Qui Ping (tên thường gọi là Tiêu Quý Bình, sinh năm 1993, quê tỉnh Quý Châu, Trung Quốc).

Tại cơ quan điều tra, Xiao Qui Ping khai nhận, anh ta và bạn gái là chị Bao Dan P. (sinh năm 1990, quốc tịch Côn Minh, Trung Quốc) sang Đà Nẵng du lịch và thuê phòng lưu trú tại căn hộ 401 số 14 đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Chiều 6/2, giữa Ping và chị P. xảy ra mâu thuẫn trong việc chia tiền đánh bài nên dẫn đến cãi vã, to tiếng. Trong lúc nóng giận, Ping đã dùng một sợi dây vải xiết cổ chị P.

20ce929c00b8480a853c.png


Khi phát hiện chị P. đã tắt thở, Ping lo sợ chuyện bị phát hiện nên đã kéo xác chị P. vào phòng tắm của khách sạn. Sau đó, Ping ra chợ mua 2 con dao và trở về khách sạn phân xác chị P. thành nhiều phần nhỏ nhét vào chiếc vali du lịch

Do vali nhỏ không nhét hết, Ping bỏ tiếp xác vào túi xách vải màu đỏ. Tiếp đó, khoảng 19 giờ tối 6/2, Ping chạy xe máy chở túi xách màu đỏ chứa 1 phần thi thể nạn nhân về TP Hội An (Quảng Nam) để kiếm nơi phi tang nhưng không thành, nên đối tượng mang xác về cầu Tuyên Sơn (Đà Nẵng) vứt.

75afb2971cd95fac3bad.png


aab1bc582ca1c63f0d72.png


dfaa9fb2ba3e4c0e9980.png


Đến khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, Ping tiếp tục chạy xe máy chở phần thi thể còn lại chứa trong vali ra khu vực sông Hàn (gần cầu Trần Thị Lý) rồi ném xuống sông để phi tang.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top