Trời ơi, nghe mà sợ luôn! Hàng xóm sống gần hiện trường cho biết, trước khi gây ra vụ án kinh hoàng ở Đắk Lắk, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận hay mài dao ngay trước cửa nhà như kiểu đe dọa mỗi lần cãi vã với gia đình người vợ hờ.
Trưa 13/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Tại cơ quan công an, Thuận đã thừa nhận hành vi sát hại gia đình của chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Các nạn nhân gồm chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.).
May mắn thay, cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) dù bị thương nặng nhưng đã được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Lúc xảy ra vụ việc, cháu P. bị Thuận đâm nhiều nhát nhưng vẫn cố gắng chạy ra phía sau nhà, trèo lên thang và nhảy qua nhà hàng xóm để kêu cứu. Quá gan dạ!
Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm nhà các nạn nhân) vẫn còn run rẩy khi kể lại khoảnh khắc mở cửa cứu bạn. Cháu K. cho biết đêm khuya nghe tiếng la hét từ nhà bên cạnh, sau đó là tiếng đập cửa kêu cứu phía sau.
"Khi mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị vết cắt sâu thấy cả xương. Cháu đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa nhà", K. nhớ lại.
Thấy bạn yếu ớt, K. lấy nước cho P. uống. Đến khoảng 3h sáng, khi công an có mặt, K. mới mở cửa để đưa P. đi cấp cứu. Cháu nhỏ mà dũng cảm ghê!
Theo nhiều người hàng xóm khác chia sẻ với Dân trí, giữa chị H. và Thuận thường xuyên cãi vã, đuổi đánh nhau. Lúc xảy ra vụ án, một số người có chứng kiến Thuận xuống tay với gia đình chị H. nhưng không ai dám vào can ngăn vì đối tượng quá hung hãn, ra tay tàn độc.
Chia sẻ với Tiền phong, anh Phạm Văn H., người sống gần khu vực hiện trường kể: "Lúc đó tôi đang ngủ cùng con thì nghe tiếng chó sủa và tiếng cãi vã. Thông thường, tôi sẽ chạy ra, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy một điều gì đó rất lạ, khiến tôi không dám ra ngoài".
Anh H. cũng cho biết thêm, đối tượng này thường xuyên có mâu thuẫn với nạn nhân. Thậm chí, nghi phạm còn hay mài dao trước cửa nhà như đe dọa. "Nghi phạm và nạn nhân hay cãi nhau và đánh nhau. Việc này đã trở thành chuyện như cơm bữa", anh H. thông tin thêm.
Nguồn: soha.vn
Trưa 13/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục lấy lời khai của Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Tại cơ quan công an, Thuận đã thừa nhận hành vi sát hại gia đình của chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, trú tổ dân phố 10, phường Thành Nhất). Các nạn nhân gồm chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.).
May mắn thay, cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) dù bị thương nặng nhưng đã được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Lúc xảy ra vụ việc, cháu P. bị Thuận đâm nhiều nhát nhưng vẫn cố gắng chạy ra phía sau nhà, trèo lên thang và nhảy qua nhà hàng xóm để kêu cứu. Quá gan dạ!
Chia sẻ với báo Tuổi trẻ, cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm nhà các nạn nhân) vẫn còn run rẩy khi kể lại khoảnh khắc mở cửa cứu bạn. Cháu K. cho biết đêm khuya nghe tiếng la hét từ nhà bên cạnh, sau đó là tiếng đập cửa kêu cứu phía sau.
"Khi mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị vết cắt sâu thấy cả xương. Cháu đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa nhà", K. nhớ lại.
Thấy bạn yếu ớt, K. lấy nước cho P. uống. Đến khoảng 3h sáng, khi công an có mặt, K. mới mở cửa để đưa P. đi cấp cứu. Cháu nhỏ mà dũng cảm ghê!
Theo nhiều người hàng xóm khác chia sẻ với Dân trí, giữa chị H. và Thuận thường xuyên cãi vã, đuổi đánh nhau. Lúc xảy ra vụ án, một số người có chứng kiến Thuận xuống tay với gia đình chị H. nhưng không ai dám vào can ngăn vì đối tượng quá hung hãn, ra tay tàn độc.
Chia sẻ với Tiền phong, anh Phạm Văn H., người sống gần khu vực hiện trường kể: "Lúc đó tôi đang ngủ cùng con thì nghe tiếng chó sủa và tiếng cãi vã. Thông thường, tôi sẽ chạy ra, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy một điều gì đó rất lạ, khiến tôi không dám ra ngoài".
Anh H. cũng cho biết thêm, đối tượng này thường xuyên có mâu thuẫn với nạn nhân. Thậm chí, nghi phạm còn hay mài dao trước cửa nhà như đe dọa. "Nghi phạm và nạn nhân hay cãi nhau và đánh nhau. Việc này đã trở thành chuyện như cơm bữa", anh H. thông tin thêm.
Nguồn: soha.vn