Rùng mình khoảnh khắc vỉa hè sập tan hoang chỉ trong tích tắc, "hố tử thần" xuất hiện giữa phố

VoiCute9854

New member
Ôi trời ơi, camera nhà dân vừa ghi lại được cảnh mặt đất sụt lún kinh khủng, tạo thành hố sâu 5-6 mét chỉ trong vài giây thôi các bro ơi!

Ngày 29/7, MXH Trung Quốc lan truyền ầm ĩ đoạn clip choáng váng về một vỉa hè ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam bỗng nhiên "bay màu", để lại ổ gà sâu tới 5-6 mét luôn. Cảnh tượng nó kinh hoàng đến mức camera nhà dân ghi lại mà xem vẫn thấy lạnh sống lưng nha!

Một insider cho biết: "Các bộ phận liên quan đang tích cực xử lý". Tức là đang gấp rút khắc phục rồi đó các bạn ơi!

a974d42b072cb0703102.jpg


Chuyện vỉa hè sập xẹp bất ngờ như vậy được cho là "công" của đợt mưa lớn kinh hoàng gần đây. Mấy ngày qua, Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa "xối xả" kỷ lục, gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi luôn. Chính phủ Trung Quốc đã phải triển khai đủ thứ biện pháp khẩn cấp để support người dân và khắc phục hậu quả thiên tai rồi đó

Tính đến chiều 30/7, mực nước tại trạm thủy văn Liên Hoa Đường ở đoạn giữa sông Dương Tử đã lên tới 32,5m, vượt mức báo động luôn á! Đây là trận lũ thứ ba trong năm nay tại con sông dài nhất châu Á này đấy. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của cơn bão số 7 (Gaemi), gây mưa "ác liệt" kéo dài nhiều ngày liền.

Trước tình hình "căng đét" đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ III (cấp cao thứ ba trong hệ thống bốn cấp) đối với lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam và cấp độ IV với các tỉnh Giang Tô, An Huy và Giang Tây. Các đội công tác đã được điều động đến hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ người dân ngay lập tức!

Tại huyện Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam), ba đoạn đê dọc theo sông Quyền Thủy (nhánh của sông Tương Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử) đã bị vỡ sau khi hứng chịu trận lũ lịch sử Một trong số đó đã được fix vào chiều 30/7 rồi. Tuy nhiên, đoạn đê bị vỡ lúc 13h40 cùng ngày tại thị trấn Hà Khẩu vẫn chưa được khắc phục, khiến nhiều ngôi nhà và mùa màng bị ngập úng toàn tập.

Ông Lưu Đức An (67 tuổi), một người dân địa phương, đã bị mắc kẹt trong nước lũ dâng cao. Ông chia sẻ: "Tôi nhìn thấy nước dâng lên rất nhanh, nhấn chìm tầng một của ngôi nhà. Tôi đã rất sợ hãi. Rất may, lực lượng cứu hộ đã đến kịp thời và cứu tôi." Nghe mà thương quá!

Đặc biệt, công nghệ xịn sò như máy bay không người lái, thiết bị đo GPS, cảm biến tốc độ radar và tàu khảo sát thủy văn không người lái đã được "triệu hồi" để hỗ trợ công tác khắc phục sự cố vỡ đê và cứu hộ người dân. Technology đã lên level rồi nha!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top