Sắp tới tháng cô hồn rồi nên giờ ai cũng bắt đầu kể nhau nghe chuyện ma mị, âm bình với vận đen lung tung cả lên. Mà thôi nghe chuyện thì còn chịu được, chứ giờ đang đi đường tự nhiên gặp phải một con ma-nơ-canh trông kinh dị vô cùng thì ai chả muốn đứng tim luôn á
Mới đây trên MXH xuất hiện một bài viết ghi lại cảnh một con ma-nơ-canh mặc áo dài, cười tươi đứng lấp ló trước cửa một nhà trong ngõ lúc nửa đêm khiến dân tình xôn xao.
Theo như câu chuyện được kể lại thì ở khu phố này có một cửa hàng bán vé máy bay, nên chủ nhà đặt con ma-nơ-canh ra để quảng cáo, mời khách hàng gì đó. Ban đầu thì ngày nào chủ nhà cũng phải bê ra bê vào cho nên thấy bất tiện quá, thế là quyết định đặt luôn con ma-nơ-canh ngoài cổng cho đỡ mất công
Ai ngờ đâu, quyết định này lại khiến không ít người đi đường hú vía té xỉu khi đi về khuya mà vô tình "đụng độ" con ma-nơ-canh này.
Thực ra nếu là ban ngày thì nhìn cũng bình thường thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà ban đêm, lại còn trong ngõ vắng tanh, tự nhiên thấy con ma-nơ-canh mặc áo dài cười tươi như thế thì ai chả sợ run cầm cập
Nhất là sắp đến tháng cô hồn rồi, toàn nghe chuyện về cõi âm nên đầu óc dễ bị ám ảnh, sinh ra hoang tưởng và sợ hãi hơn. Thế nên gặp cảnh này thì... chạy thôi các bro ơi!
Sau khi đăng tải lên mạng, bức ảnh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ai cũng đồng tình là con ma-nơ-canh trông như vầy thì đúng là đáng sợ thật. Thậm chí có người còn bảo trông ma mị chẳng kém gì búp bê ma ám Annabelle nữa cơ
"Xin những nhà có ma-nơ-canh hãy cất đi hết nhé, đừng dọa người đi đường nữa. Con ma-nơ-canh vừa to vừa được tạo tác giống dáng người như thật thế kia, lúc đêm khuya quáng gà ai chả sợ chết khiếp", bạn V.N bày tỏ.
Nguồn: soha.vn