Các tín đồ bóng đá ơi, drama World Cup 2026 ngày 17/6 căng đét! Joshua Kimmich vừa bật mí một câu chuyện "kinh dị" khiến ai nghe cũng phải rợn người - anh cùng đồng đội bất ngờ "đối đầu" với rắn hổ mang đồng có nọc độc ngay tại nơi đóng quân. Ơ hay, đá bóng mà giống phim hành động vậy?
Ngoài chuyện rắn độc gây sốc, World Cup 2026 còn đầy drama: cầu thủ tuyển Anh bay màu vì chấn thương last minute, tiền vệ Ghana mất slot trận ra quân vì lý do "trời ơi đất hỡi", và cả sự cố máy phun nước "lên đồng" giữa trận Na Uy đấu Iraq nữa chứ!
**Anh văng khỏi World Cup vì chấn thương "dính combo"**
Ê kíp! Đội tuyển Anh vừa đón tin buồn khi hậu vệ Tino Livramento phải "về vườn" trước cả trận ra quân World Cup 2026. Chấn thương bắp chân đã "phá game" của anh chàng 23 tuổi này. Người thay thế? Trevoh Chalobah - may mà anh nằm trong danh sách dự bị!
Plot twist là Livramento vốn đã phải nghỉ 5 tuần cuối mùa vì chấn thương đùi. Vừa recover xong thì lại "dính chưởng" mới trong buổi tập kín (kiểu không có camera ghi hình luôn á). Tuy chấn thương "không quá nghiêm trọng" nhưng HLV vẫn quyết định không cho anh ra sân - an toàn là trên hết mà!
Fun fact: Người thay thế phải nằm trong danh sách 55 cầu thủ đã gửi FIFA từ trước, không phải muốn gọi ai cũng được nhé!
**Thomas Partey và drama thị thực Canada**
Chuyện của Thomas Partey còn "rối" hơn cả mớ tai nghe! Tiền vệ Ghana này đã thất bại trong kháng cáo xin thị thực Canada, nghĩa là bye bye trận ra quân với Panama ngày 18/6 rồi.
Câu chuyện dài như phim Hàn: Partey nộp đơn xin thị thực ngày 21/5, nhưng khai báo "Không" khi được hỏi về tiền án tiền sự. Vấn đề là anh đang đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục (anh phủ nhận hết). Phiên tòa dự kiến năm sau.
Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi thư ngày 25/5 (The Athletic có được hồ sơ đó luôn), nói rằng hồ sơ của Partey có vấn đề vì khai báo sai. Ơ hay, drama tầng tầng lớp lớp!
**Sự cố "phun nước tự động" trên sân Gillette**
Giữa trận Iraq vs Na Uy hôm nay (17/6), vòi phun nước trên sân Gillette bỗng nhiên "lên đồng" giữa giờ nghỉ! Một cột nước khổng lồ bắn lên từ đầu phun ngay trước khung thành - nơi Erling Haaland vừa ghi 2 bàn giúp Na Uy dẫn 2-1 sau hiệp 1. Trùng hợp "đáng sợ" hay gì đây?
May thay chỉ có 1 đầu phun gặp sự cố, các vòi khác vẫn ok. Nhưng để chắc ăn, ban tổ chức tắt luôn toàn bộ hệ thống. Khu vực bị ảnh hưởng đổi màu cỏ hẳn hoi, nhân viên phải chạy ù té vào xử lý với xô và đủ thứ dụng cụ, còn phải chuyển nước đọng sang chỗ khác.
Cuối cùng thì mọi thứ được fix kịp trước hiệp 2. Phew!
**Đội tuyển Đức vs rắn độc: Cuộc chiến bất ngờ**
Và đây là drama chính của ngày hôm nay! Tại họp báo 16/6, đội trưởng Joshua Kimmich thả "bom tấn": anh và đồng đội vừa bắt gặp một con rắn độc ngay trong khu đóng quân!
"Chúng tôi nhìn thấy một con rắn hôm qua. Sau đó người ta nói đó là loài có nọc độc. Nếu bị cắn phải vào bệnh viện ngay. Tôi không nghĩ nó giết chết được người nhưng chắc chắn rất nguy hiểm," Kimmich kể với vẻ mặt lo lắng.
Intel ban đầu cho biết đó là rắn hổ mang đồng (Copperhead) - loài khá phổ biến ở bang Bắc Carolina. Tuy vết cắn thường không chết người nhưng vẫn cần cấp cứu kịp thời nhé!
Kimmich thừa nhận anh hơi "sợ sợ": "Tôi thực sự lo lắng ở đây. Ở Đức không có nhiều loài động vật nguy hiểm như thế này. Nếu vô tình giẫm phải một con rắn thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Vì thế chúng tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với các loài động vật ở đây."
Trong khi đội Áo được cho là đã cấm cầu thủ đạp xe quanh khu đóng quân tại Santa Barbara vì sợ rắn, thì theo BILD, tuyển Đức chưa áp dụng biện pháp đặc biệt nào cả. Liệu có nên cẩn thận hơn không nhỉ?
Nguồn: soha.vn
Ngoài chuyện rắn độc gây sốc, World Cup 2026 còn đầy drama: cầu thủ tuyển Anh bay màu vì chấn thương last minute, tiền vệ Ghana mất slot trận ra quân vì lý do "trời ơi đất hỡi", và cả sự cố máy phun nước "lên đồng" giữa trận Na Uy đấu Iraq nữa chứ!
**Anh văng khỏi World Cup vì chấn thương "dính combo"**
Ê kíp! Đội tuyển Anh vừa đón tin buồn khi hậu vệ Tino Livramento phải "về vườn" trước cả trận ra quân World Cup 2026. Chấn thương bắp chân đã "phá game" của anh chàng 23 tuổi này. Người thay thế? Trevoh Chalobah - may mà anh nằm trong danh sách dự bị!
Plot twist là Livramento vốn đã phải nghỉ 5 tuần cuối mùa vì chấn thương đùi. Vừa recover xong thì lại "dính chưởng" mới trong buổi tập kín (kiểu không có camera ghi hình luôn á). Tuy chấn thương "không quá nghiêm trọng" nhưng HLV vẫn quyết định không cho anh ra sân - an toàn là trên hết mà!
Fun fact: Người thay thế phải nằm trong danh sách 55 cầu thủ đã gửi FIFA từ trước, không phải muốn gọi ai cũng được nhé!
**Thomas Partey và drama thị thực Canada**
Chuyện của Thomas Partey còn "rối" hơn cả mớ tai nghe! Tiền vệ Ghana này đã thất bại trong kháng cáo xin thị thực Canada, nghĩa là bye bye trận ra quân với Panama ngày 18/6 rồi.
Câu chuyện dài như phim Hàn: Partey nộp đơn xin thị thực ngày 21/5, nhưng khai báo "Không" khi được hỏi về tiền án tiền sự. Vấn đề là anh đang đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và 1 cáo buộc tấn công tình dục (anh phủ nhận hết). Phiên tòa dự kiến năm sau.
Bộ Di trú Canada (IRCC) đã gửi thư ngày 25/5 (The Athletic có được hồ sơ đó luôn), nói rằng hồ sơ của Partey có vấn đề vì khai báo sai. Ơ hay, drama tầng tầng lớp lớp!
**Sự cố "phun nước tự động" trên sân Gillette**
Giữa trận Iraq vs Na Uy hôm nay (17/6), vòi phun nước trên sân Gillette bỗng nhiên "lên đồng" giữa giờ nghỉ! Một cột nước khổng lồ bắn lên từ đầu phun ngay trước khung thành - nơi Erling Haaland vừa ghi 2 bàn giúp Na Uy dẫn 2-1 sau hiệp 1. Trùng hợp "đáng sợ" hay gì đây?
May thay chỉ có 1 đầu phun gặp sự cố, các vòi khác vẫn ok. Nhưng để chắc ăn, ban tổ chức tắt luôn toàn bộ hệ thống. Khu vực bị ảnh hưởng đổi màu cỏ hẳn hoi, nhân viên phải chạy ù té vào xử lý với xô và đủ thứ dụng cụ, còn phải chuyển nước đọng sang chỗ khác.
Cuối cùng thì mọi thứ được fix kịp trước hiệp 2. Phew!
**Đội tuyển Đức vs rắn độc: Cuộc chiến bất ngờ**
Và đây là drama chính của ngày hôm nay! Tại họp báo 16/6, đội trưởng Joshua Kimmich thả "bom tấn": anh và đồng đội vừa bắt gặp một con rắn độc ngay trong khu đóng quân!
"Chúng tôi nhìn thấy một con rắn hôm qua. Sau đó người ta nói đó là loài có nọc độc. Nếu bị cắn phải vào bệnh viện ngay. Tôi không nghĩ nó giết chết được người nhưng chắc chắn rất nguy hiểm," Kimmich kể với vẻ mặt lo lắng.
Intel ban đầu cho biết đó là rắn hổ mang đồng (Copperhead) - loài khá phổ biến ở bang Bắc Carolina. Tuy vết cắn thường không chết người nhưng vẫn cần cấp cứu kịp thời nhé!
Kimmich thừa nhận anh hơi "sợ sợ": "Tôi thực sự lo lắng ở đây. Ở Đức không có nhiều loài động vật nguy hiểm như thế này. Nếu vô tình giẫm phải một con rắn thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Vì thế chúng tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với các loài động vật ở đây."
Trong khi đội Áo được cho là đã cấm cầu thủ đạp xe quanh khu đóng quân tại Santa Barbara vì sợ rắn, thì theo BILD, tuyển Đức chưa áp dụng biện pháp đặc biệt nào cả. Liệu có nên cẩn thận hơn không nhỉ?
Nguồn: soha.vn