BinCoco7889
New member
Ai bảo rắn chết rồi là hết nguy hiểm? Câu chuyện này sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại đấy!
Chuyện là có một anh chàng ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đang đi đường thì thấy đám đông vây kín xem cảnh con rắn độc bị chặt đầu nằm ngắc ngoải trên đất. Tò mò muốn xem cho rõ, anh ta liền lao vào đám đông.
Nghĩ bụng "ê con này chết rồi còn sợ gì nữa", anh chàng vô tư bước qua xác rắn. Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi - đầu rắn bỗng dưng... cắn trúng chân anh ta luôn!
Coi thường vết cắn và vẫn tiếp tục di chuyển tứ tung, anh chàng đã vô tình khiến nọc độc lan nhanh vào máu, thẳng tiến vào tim. Kết cục là anh ta qua đời không lâu sau đó, khiến ai nấy đều choáng váng vì không ngờ đầu rắn có thể gây chết người lực lưỡng như vậy.
Sự thật đáng sợ: Dù rắn đã bị chặt lìa đầu khỏi thân, nọc độc của nó vẫn còn "active" trong vòng 20 phút sau khi cắn đấy!
Các nhà nghiên cứu từng làm thí nghiệm chặt đầu rắn rồi cho cắn một vật cứng. Kết quả cho thấy đầu rắn vẫn cắn chặt và phun nọc độc ngon lành như không có chuyện gì xảy ra luôn á!
Nhắc đến chuyện này, không thể không kể về case của Peng Fan - một anh đầu bếp ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Anh chặt đầu rắn hổ mang Đông Dương (hay còn gọi là hổ mang xiêm) để chuẩn bị nấu súp.
Khoảng 20 phút sau, trong lúc dọn dẹp và mang đầu rắn ném vào thùng rác, Peng Fan bất ngờ bị cắn. Nọc độc xâm nhập cực nhanh vào người anh. Thực khách trong nhà hàng nghe tiếng la hét kinh hoàng từ bên trong bếp.
Mặc dù được đưa ngay đến bệnh viện gần đó, nhưng Peng Fan đã qua đời trước khi được tiêm huyết thanh giải độc rắn.
Nguồn: soha.vn