TiểuThưTràSữa
New member
Câu chuyện đau lòng vừa được chia sẻ trên Weibo ngày 19-4 đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc phẫn nộ tột độ. Một chị gái ở thị trấn Thái Châu, tỉnh Chiết Giang đã lên tiếng tố cáo chuyện bị chồng bạo hành suốt 8 năm trời, đỉnh điểm là việc bị cắt mũi một cách dã man
Chị Li Yun (tên nạn nhân) tâm sự rằng mình đã phải chịu đựng bao nhiêu năm trời chỉ vì muốn con có một gia đình đầy đủ. Nhưng có lẽ không ai ngờ sự hy sinh đó lại đổi lại một cái giá quá đắt...
Hồi tháng 4 năm ngoái, trong cơn say, ông chồng độc ác đã dùng dao cạo lông mày TẤN CÔNG chị Li. Lý do? Nghe mà muốn nổi da gà luôn á: "Anh ta nói muốn làm thế vì mũi tôi đẹp" Kiểu gì vậy trời?!
Hậu quả là chị Li phải chi tới hơn 46.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng nha mọi người) để điều trị và phẫu thuật làm lại mũi.
Bài đăng của chị Li lập tức viral khắp Weibo, dân mạng Trung Quốc ai cũng phẫn nộ không thể tả được
Một chị em trên Weibo bình luận đầy chua xót: "Theo mình biết thì chuyện bạo lực gia đình khiến phụ nữ tàn tật như thế này chỉ xảy ra ở Afghanistan thôi chứ". Chị còn nhắc đến trường hợp của cô Aisha – người phụ nữ Afghanistan từng bị chồng cắt cả mũi lẫn tai.
Nhiều người còn gọi ông chồng này là "con quái vật khủng khiếp", lo sợ rằng những vụ việc như thế này sẽ khiến các chị em độc thân càng thêm sợ hãi hôn nhân
Phần cảnh sát thì sao? Theo thông tin từ công an địa phương, tên chồng vũ phu đã bị truy nã từ tháng 6 năm ngoái với cáo buộc cố ý gây thương tích. Nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được... Hy vọng sớm có công lý cho chị Li!
Nguồn: soha.vn