FanSky4166
New member
Thấy chị H. đứng chờ bạn ở bến xe buýt, gã Tiến đã dụ dỗ, đưa chị về nhà mình rồi khóa cửa lại, đánh đập và ép quan hệ tình dục. Nghĩ mà rợn người!
Công an quận Thanh Xuân cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Mạnh Tiến (SN 1968, trú tại số nhà 11, ngõ 109, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.
Trước đó, đêm 19/8, người dân trong ngõ 109 phố Quan Nhân nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ vọng ra từ nhà của Tiến đã báo ngay cho Công an phường Nhân Chính. Ngôi nhà này hiện chỉ có Tiến ở, còn bố và em trai anh ta đang ở phường Khương Trung.
Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, yêu cầu Tiến mở cửa nhưng gã này không chấp hành. Sau một hồi thuyết phục, Tiến mới chịu ra mở cửa. Lúc này, trong nhà còn có một chị phụ nữ khác tóc tai rũ rượi, mặt mũi sưng húp như vừa bị đánh đập.
Chị này tên là Nguyễn Thị H. (37 tuổi, quê ở huyện Quốc Oai). Theo lời chị H., chị vừa bị Tiến hành hạ, đánh đập dã man và ép phải quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị đã cương quyết từ chối và kêu cứu. Quá kiên cường!
**Plot twist từ đầu đã đáng ngờ rồi nha mọi người!**
Tại cơ quan công an, chị H. khai, khoảng 19h tối 19/8, chị đứng chờ bạn gái ra cho tiền để đi xe buýt về quê vì sáng hôm đó chị đi ăn cưới ở Hưng Yên bị móc trộm ví tiền. Chờ mãi không thấy bạn đến, lúc này Tiến đi xe máy tới "hỏi thăm".
Gã tự giới thiệu có biết một người giống bạn gái chị H. và hứa đưa chị đến nhà người đó. Tin lời, chị H. lên xe của Tiến và được anh ta đưa đi loanh quanh nhiều nơi ở Thanh Xuân.
Tiến còn tỏ ra ga-lăng, mời chị H. ăn phở và hỏi thăm chuyện gia đình. Chị H. tâm sự đã có chồng và con trai lên 9 tuổi. Tuy nhiên, do không hợp nhau nên hai người đã chia tay. Hiện chị sống một mình và hàng ngày chạy chợ bán rau kiếm sống.
**Tưởng người tốt hóa ra là ác quỷ**
Ăn xong, Tiến đưa chị H. về ngõ 109 phố Quan Nhân, chỉ cho chị vào ngôi nhà của mình và nói bạn chị ở trong đó. Tiến còn vờ mệt, nhờ chị H. dắt xe hộ. Vào đến nhà, Tiến khóa trái cửa và lộ rõ bộ mặt thật của một "yêu râu xanh".
Gã ép chị H. phải quan hệ tình dục nhưng chị cương quyết từ chối nên đã bị Tiến đánh đập dã man, làm thâm tím, xây xước khắp cơ thể. Thấy chị H. vẫn kiên quyết, Tiến còn dùng dao dọa giết. Tàn nhẫn vô cùng!
Chị H. cố gắng vùng vẫy, đồng thời kêu cứu. Nhiều người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu đã báo ngay công an phường. May mắn là có những người hàng xóm tốt bụng!
Bị công an bắt giữ, Tiến khai sau khi uống rượu đã đi tìm "gái" để mua dâm. Khi đến bến xe buýt ở quận Hà Đông, Tiến gặp chị H. và nảy sinh ý định dụ dỗ người phụ nữ này về nhà mình để hãm hiếp. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý.
Nguồn: soha.vn
Công an quận Thanh Xuân cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Mạnh Tiến (SN 1968, trú tại số nhà 11, ngõ 109, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.
Trước đó, đêm 19/8, người dân trong ngõ 109 phố Quan Nhân nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ vọng ra từ nhà của Tiến đã báo ngay cho Công an phường Nhân Chính. Ngôi nhà này hiện chỉ có Tiến ở, còn bố và em trai anh ta đang ở phường Khương Trung.
Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, yêu cầu Tiến mở cửa nhưng gã này không chấp hành. Sau một hồi thuyết phục, Tiến mới chịu ra mở cửa. Lúc này, trong nhà còn có một chị phụ nữ khác tóc tai rũ rượi, mặt mũi sưng húp như vừa bị đánh đập.
Chị này tên là Nguyễn Thị H. (37 tuổi, quê ở huyện Quốc Oai). Theo lời chị H., chị vừa bị Tiến hành hạ, đánh đập dã man và ép phải quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị đã cương quyết từ chối và kêu cứu. Quá kiên cường!
**Plot twist từ đầu đã đáng ngờ rồi nha mọi người!**
Tại cơ quan công an, chị H. khai, khoảng 19h tối 19/8, chị đứng chờ bạn gái ra cho tiền để đi xe buýt về quê vì sáng hôm đó chị đi ăn cưới ở Hưng Yên bị móc trộm ví tiền. Chờ mãi không thấy bạn đến, lúc này Tiến đi xe máy tới "hỏi thăm".
Gã tự giới thiệu có biết một người giống bạn gái chị H. và hứa đưa chị đến nhà người đó. Tin lời, chị H. lên xe của Tiến và được anh ta đưa đi loanh quanh nhiều nơi ở Thanh Xuân.
Tiến còn tỏ ra ga-lăng, mời chị H. ăn phở và hỏi thăm chuyện gia đình. Chị H. tâm sự đã có chồng và con trai lên 9 tuổi. Tuy nhiên, do không hợp nhau nên hai người đã chia tay. Hiện chị sống một mình và hàng ngày chạy chợ bán rau kiếm sống.
**Tưởng người tốt hóa ra là ác quỷ**
Ăn xong, Tiến đưa chị H. về ngõ 109 phố Quan Nhân, chỉ cho chị vào ngôi nhà của mình và nói bạn chị ở trong đó. Tiến còn vờ mệt, nhờ chị H. dắt xe hộ. Vào đến nhà, Tiến khóa trái cửa và lộ rõ bộ mặt thật của một "yêu râu xanh".
Gã ép chị H. phải quan hệ tình dục nhưng chị cương quyết từ chối nên đã bị Tiến đánh đập dã man, làm thâm tím, xây xước khắp cơ thể. Thấy chị H. vẫn kiên quyết, Tiến còn dùng dao dọa giết. Tàn nhẫn vô cùng!
Chị H. cố gắng vùng vẫy, đồng thời kêu cứu. Nhiều người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu đã báo ngay công an phường. May mắn là có những người hàng xóm tốt bụng!
Bị công an bắt giữ, Tiến khai sau khi uống rượu đã đi tìm "gái" để mua dâm. Khi đến bến xe buýt ở quận Hà Đông, Tiến gặp chị H. và nảy sinh ý định dụ dỗ người phụ nữ này về nhà mình để hãm hiếp. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý.
Nguồn: soha.vn