Rùng mình chuyện chị vợ giả bầu 9 tháng để giữ chồng, cái kết còn drama hơn cả phim

Ech2k6

New member
1b3f6f8d06b0e5988025.jpg


Chỉ vì sợ kế hoạch giả bầu lâu nay bị lộ khi sắp đến "ngày vỡ trứng", chị em người ta đã nghĩ ra một vở kịch bị bắt cóc để giải thích cho việc "em bé mất tích". Nghe mà choáng váng luôn các bạn ơi!

## Kế hoạch "giữ chồng" bằng cái bụng giả đỉnh cao

Antonela Milena Padilla, 37 tuổi đến từ Barranquilla, bắc Colombia đã dùng hẳn một miếng đệm bụng fake để giả vờ mang bầu, mục đích là giữ chân ông xã không cho đi theo người khác. Xỉu ngang luôn chưa!

Suốt mấy tháng trời, chị còn nhét thêm giẻ rách vào miếng đệm để bụng càng ngày càng to tròn, trông y chang bà bầu thật. Không những thế, chị còn lên mạng tải ảnh siêu âm về, chỉnh sửa thông tin rồi khoe với cả gia đình và bạn bè. Công phu thật sự!

Điều ngỡ ngàng nhất là ông chồng không hề nghi ngờ gì cả vì đang sống trong niềm hạnh phúc lần đầu được làm bố. Niềm vui càng tăng lên khi ngày sinh ngày một đến gần.

add8e2d68416a67362d2.jpg


## Plot twist: Giả vờ bị bắt cóc để "hợp lý hóa" việc mất con

Sáng thứ 7 ngày 22/9, Antonela rời nhà lúc 10 giờ sáng với lý do đi bệnh viện để "sinh con". Nhưng sau đó, chị đột nhiên mất tích không liên lạc được. Đến tối, gia đình mới nhận được cuộc gọi.

Theo lời kể của Antonela, trên đường đi bệnh viện chị bị một băng nhóm bắt cóc đưa lên xe tải màu đỏ rồi đánh thuốc mê. Khoảng 7 giờ tối, chị tỉnh dậy nằm bên ngoài một siêu thị ở phía bên kia thị trấn.

Khi tỉnh lại, chị hoảng loạn phát hiện "con" đã bị lấy mất từ lúc nào. Chị gọi về nhà kể rằng bị một băng nhóm buôn nội tạng bắt cóc, đánh thuốc mê rồi lấy bé trong bụng đem bán. Drama quá trời drama!

## Sự thật được phơi bày: Buồn cười hay buồn khóc?

Lo lắng cho sức khỏe Antonela, gia đình chồng đưa chị đến bệnh viện Nino Jesus de Soledad kiểm tra dù chị ra sức phản đối.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nghe câu chuyện vô cùng sốc và báo ngay cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát lại bắt đầu nghi ngờ khi thấy nhiều điểm mâu thuẫn.

Đặc biệt, kết quả kiểm tra cho thấy Antonela KHÔNG HỀ có vết thương do dao - điều hoàn toàn không hợp lý sau một cuộc mổ lấy thai. Thêm nữa, xét nghiệm máu cho thấy chị chưa từng mang thai và cũng không có thuốc mê nào trong cơ thể!

Boom! Sự thật vỡ lở rồi đây!

Mẹ chồng của Antonela nói với tờ Colombia Al Dia rằng dù sự thật đã được phơi bày nhưng con dâu vẫn một mực khẳng định đã mang thai. Bà cũng tiết lộ con trai bà rất ít khi cùng vợ đi khám thai, nếu có thì chỉ đợi ở cổng bệnh viện.

7a81b1ff9935b697477d.jpg


Bà chia sẻ: "Antonela mang thai nhưng bụng lại rất nhỏ và chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ vì một số phụ nữ khác khi mang thai bụng của họ cũng rất nhỏ.

Con trai tôi sống chung, ngủ chung với con dâu nhưng lại chưa bao giờ chạm tay vào bụng của con dâu hay có bất kì hành động gắn kết nào với đứa trẻ. Mặc dù con trai tôi có nhiều mối quan hệ bên ngoài, nhưng chưa bao giờ có con riêng. Không có bất cứ lí do nào biện hộ cho việc làm của Antonela."

## Cái kết: Chị đào tẩu luôn rồi! ‍♀️

Cảnh sát trưởng Mariano Cotero Coy cho biết đã mở cuộc điều tra và triệu tập Antonela đến lấy lời khai. Chị có thể sẽ bị buộc tội lãng phí nguồn lực của cộng đồng.

Ông nói: "Ở bệnh viện, chúng tôi nhìn thấy nhiều người phải xếp hàng chờ đợi thậm chí từ 5 giờ sáng để được khám bác sĩ và người phụ nữ này với cái thai giả của cô ấy đã lấy đi cơ hội được khám chữa bệnh của nhiều người đang cần."

Và plot twist cuối cùng: Vào khoảng 3 giờ sáng chủ nhật (23/9), hai giờ sau khi xét nghiệm máu xác nhận không mang thai, Antonela đã trốn khỏi bệnh viện và không ai biết hiện tại chị đang ở đâu!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top