Sáng 15/6 vừa qua, người dân ở trung tâm thành phố Lạng Sơn đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi một con chó dại "điên loạn" xuất hiện và tấn công liên tiếp 6 người trong thời gian cực ngắn May mắn là lực lượng chức năng đã kịp thời bắt và tiêu hủy con vật nguy hiểm này rồi!
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (CDC), ngay trong ngày 15/6, họ đã tiêm phòng dại cho cả 6 nạn nhân (trong đó có cả các bé nhỏ nữa các bạn ơi) Đặc biệt, có em bé bị cắn ngay vùng má và tay - những vị trí cực kỳ nguy hiểm luôn.
Con chó này ban đầu xuất hiện ở thôn Tân Lập, xã Mai Pha, rồi "đi du lịch" sang khu vực phường Đông Kinh, thậm chí còn vào tận khu vực Trường Dân tộc nội trú tỉnh. Thật sự là tình huống "code đỏ" khiến mọi người hoảng loạn cực độ
Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó giám đốc CDC Lạng Sơn cho biết, nhờ tinh thần cảnh giác cao của người dân, đến khoảng 16h30 chiều cùng ngày, UBND phường Đông Kinh đã bắt và tiêu hủy con chó theo đúng quy định. Phù một cái, may quá!
Lưu ý quan trọng cho mọi người nè:
Bà Hoa nhấn mạnh, bệnh dại là căn bệnh truyền nhiễm siêu nguy hiểm, gặp ở mọi lứa tuổi. Đáng sợ nhất là hầu hết các ca tử vong do bệnh dại đều... không tiêm vắc xin
Đặc biệt vào mùa hè nắng nóng như này (từ tháng 5-8), bệnh dại ở gia súc bùng phát mạnh nhất nên các bạn cần cẩn thận gấp đôi nhé!
Bị chó/mèo cắn thì làm gì?
• Rửa vết thương bằng xà phòng, cồn 70%, cồn iod hoặc povidone ngay lập tức
• Bay ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời (đừng "lì" nhé!)
• Quản lý chặt đàn vật nuôi trong nhà
• Không tiếp xúc với con vật bị dại hoặc nghi dại
• Không mua bán, vận chuyển chó mèo ra vào vùng dịch
Nguồn: soha.vn