Sự việc quá đau lòng đã xảy ra ở Hà Tĩnh khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận một vụ việc thương tâm: cụ ông bị chính con chó Becgie nhà mình nuôi tấn công đến tử vong.
Nạn nhân là ông Đặng Hữu Q. (83 tuổi, trú xóm Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).
Theo thông tin ban đầu, trưa hôm 2/4, ông Q. đang lấy cơm cho chó ăn như thường lệ thì bất ngờ con vật lao tới cắn liên tục, khiến ông ngã xuống nền.
Ông Đặng Hữu Thắng, con trai nạn nhân, cho biết qua camera an ninh cho thấy lúc đó chỉ có bố mẹ ông ở nhà, cả hai đều đã ngoài 80 tuổi. Bà già yếu nên không thể can thiệp cứu ông. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm mới chạy sang dùng gậy đuổi con chó, rồi gọi xe cấp cứu đưa ông Q. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Theo bác sĩ, ông Q. bị chó cắn nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực và cổ. Dù được cấp cứu tích cực nhưng ông đã không qua khỏi
Con chó sau khi tấn công chủ đã quay về nhà, bị người dân bao vây và đánh chết.
Chi tiết đáng chú ý là con chó Becgie này được ông Q. nuôi từ khi còn nhỏ, khoảng 4 năm trước, hiện nặng 45-50kg. Bình thường, nó được xích bên cột nhà, đến bữa ăn mới được thả ra.
Người nhà cho biết hôm xảy ra bi kịch, xích ở cổ con chó bị tuột. Thường sau khi cho ăn, ông sẽ xích nó lại như thường lệ.
"Thỉnh thoảng tuột xích, nó cũng chỉ chạy quanh vườn rồi được xích lại bình thường thôi. Thật sự không hiểu sao hôm qua nó lại hung dữ đến thế", ông Thắng chia sẻ với VnExpress
Nguồn: soha.vn
Ngày 3/4, lãnh đạo UBND xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận một vụ việc thương tâm: cụ ông bị chính con chó Becgie nhà mình nuôi tấn công đến tử vong.
Nạn nhân là ông Đặng Hữu Q. (83 tuổi, trú xóm Phúc Lộc, xã Việt Xuyên).
Theo thông tin ban đầu, trưa hôm 2/4, ông Q. đang lấy cơm cho chó ăn như thường lệ thì bất ngờ con vật lao tới cắn liên tục, khiến ông ngã xuống nền.
Ông Đặng Hữu Thắng, con trai nạn nhân, cho biết qua camera an ninh cho thấy lúc đó chỉ có bố mẹ ông ở nhà, cả hai đều đã ngoài 80 tuổi. Bà già yếu nên không thể can thiệp cứu ông. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm mới chạy sang dùng gậy đuổi con chó, rồi gọi xe cấp cứu đưa ông Q. tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Theo bác sĩ, ông Q. bị chó cắn nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực và cổ. Dù được cấp cứu tích cực nhưng ông đã không qua khỏi
Con chó sau khi tấn công chủ đã quay về nhà, bị người dân bao vây và đánh chết.
Chi tiết đáng chú ý là con chó Becgie này được ông Q. nuôi từ khi còn nhỏ, khoảng 4 năm trước, hiện nặng 45-50kg. Bình thường, nó được xích bên cột nhà, đến bữa ăn mới được thả ra.
Người nhà cho biết hôm xảy ra bi kịch, xích ở cổ con chó bị tuột. Thường sau khi cho ăn, ông sẽ xích nó lại như thường lệ.
"Thỉnh thoảng tuột xích, nó cũng chỉ chạy quanh vườn rồi được xích lại bình thường thôi. Thật sự không hiểu sao hôm qua nó lại hung dữ đến thế", ông Thắng chia sẻ với VnExpress
Nguồn: soha.vn