TraBobo653
New member
Lạnh gáy cảnh đôi nam nữ đeo găng tay hốt cá chết vừa vớt ở Hồ Tây bỏ vào thùng xốp rồi dán kín băng dính. Bị phát hiện, cả hai lập tức... "cào cào" biến mất
Sáng nay (4/10), anh Đặng Như Quỳnh (Hà Nội) đang đi trên đường Nguyễn Đình Thi cạnh Hồ Tây thì "bắt quả tang" một màn kịch cực kỳ khả nghi.
Cụ thể, một thanh niên đeo găng tay, khẩu trang che kín mặt đang đẩy xe rác chở đầy cá chết vừa thu gom ở Hồ Tây vào khu công viên. Tại đây, một chị phụ nữ cũng "ninja" kín mít đang chờ sẵn bên mấy cái thùng xốp.
Ngay khi xe rác tới nơi, cả hai nhanh tay bốc cá chết từ xe ra, nhét vào thùng xốp rồi dán băng dính chặt cẩn thận. Tính sơ sơ đã có 2 thùng đầy ú ụ cá và dán kín, 1 thùng đang "làm việc", cộng thêm mấy cái vỏ thùng để sẵn bên cạnh
"Thấy không ổn, mình chụp lại rồi chạy lại hỏi làm gì vậy thì hai người vội vàng bỏ chạy luôn. Do để xe máy bên đường nên mình cũng không đuổi theo kịp.
Mình đã báo ngay cho các lực lượng chức năng gần đó để ngăn chặn kịp thời", anh Quỳnh chia sẻ.
Anh Quỳnh còn phân tích thêm: nếu lấy cá chết về làm phân bón cho cây thì đâu có cần cho vào thùng xốp rồi dán băng dính kín như thế
"Không lẽ đóng thùng xốp để vứt cho sạch hay làm phân bón, trong khi cơ quan chức năng đang xử lý tiêu hủy rồi. Mình nghi ngờ họ có mục đích khác, có khi là đem đi bán (?).
Cá chết Hồ Tây giờ chưa rõ nguyên nhân, mà làm kiểu này thì quá vô nhân tính. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và phạt thật nặng!", anh Quỳnh bức xúc.
Nhận được phản ánh, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng vào kiểm tra, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm khtúc.
Đồng thời, ông Tuấn cũng kêu gọi người dân nếu phát hiện những vụ tương tự thì báo ngay để xử lý kịp thời nhé!
Nguồn: soha.vn